Độc lạ món "gà ăn mày"Cái tên thoạt nghe lạ tai, nhưng “gà ăn mày” lại là món ăn nổi tiếng ở Giang Tô, Triết Giang (Trung Quốc). Với vị thơm ngọt đậm, “gà ăn mày” có thể chinh phục bất cứ thực khách nào.
"Gà ăn mày" - món ăn dân dã mà lạ taiCách chế biến khá độc đáo nhưng không quá cầu kỳ, mang tới hương vị thơm ngon, thịt mềm ngọt, khiến món gà ăn mày dễ dàng chinh phục cả những vị khách khó chiều nhất.
Đặc sản gà luộc lạ mắt làm 12 tiếng ở Bắc Ninh, đứng xòe cánh như còn sốngĐể có gà luộc đẹp mắt, đứng vững khi dâng lễ, người dân ở làng Nghi Khúc (tỉnh Bắc Ninh) phải trải qua nhiều công đoạn chế biến rất kỳ công và tỉ mỉ, kéo dài gần 1 ngày.
Khách Tây chặt đĩa gà tan nát và bức thư tay gửi chủ ở Lào Cai gây xúc độngĐược anh Nâng, chủ căn homestay ở Bản Liền, hướng dẫn cặn kẽ nhưng đây là lần đầu tiên Maxime (quốc tịch Pháp) cầm dao và thớt nên đĩa gà của anh sau khi chặt trông... tơi tả.
Xóm ở Hà Nội góp 40 triệu đồng dựng rạp, bày 24 mâm cỗ đãi chị em ngày 8/3Để tạo niềm vui cho chị em phụ nữ ngày 8/3, cánh mày râu ở xóm 12 (xã Yên Lãng, Hà Nội) dựng rạp, bày tiệc, tổ chức trò chơi với nhiều phần quà thú vị.
Quán gà ở Hà Nội ẩn mình ở ngõ nhỏ hẹp, khách leo cầu thang mới tớiTọa lạc ở tuyến phố trung tâm của Hà Nội, nhưng quán nằm trong ngõ sâu nhỏ hẹp, với những khách tới ăn lần đầu có thể phải quay xe hỏi địa chỉ mới tìm thấy.
Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ trồng rau tiết lộ chế độ ăn đặc biệtỞ tuổi 108 tuổi, cụ Nguyễn Thị Năm (ở xã Đại Đồng, Nghệ An) vẫn tự tắm giặt và ra vườn cuốc cỏ, trồng rau.
Quán hủ tiếu "đợi" chỉ dành cho... người kiên nhẫn, 2h sáng khách vẫn đôngDù phải xếp hàng 30-45 phút mới nhận được món, thực khách vẫn kiên nhẫn chờ để thưởng thức tô hủ tiếu nóng hổi trên vỉa hè đường Trần Bình Trọng (phường Chợ Quán, TPHCM).
Cô gái Việt kể “cú sốc” sống ở Iraq, mua thịt lợn giá 700.000 đồng/kg8 năm sống ở thành phố Sulaymaniyah (Iraq), gia đình chị Ngọc Huyền vẫn giữ nếp cũ là nấu những mâm cơm nhà thuần Việt cho đỡ nhớ quê. Giá thịt lợn ở đây rất đắt nên mỗi năm chị chỉ mua 2-3 lần.
Cả ngõ ở Hà Nội nấu cỗ ăn tất niên, dựng sân khấu hát karaokeTrước Tết, cư dân ở ngõ 2, phố Hà Trì 1 (phường Hà Đông, Hà Nội) góp tiền được hơn 10 triệu đồng, chuẩn bị 12 bàn tiệc để sum họp sau một năm học tập, lao động vất vả.
Mang quà quê lên biếu thông gia, tôi rơi nước mắt khi nghe thấy một câuNghe nhà thông gia nói chuyện, tim tôi như có ai đó bóp nghẹt.
Người đàn ông bán cơm cháy lề đường, du lịch nước ngoài mỗi năm một lầnĐoạn clip ông Tuấn bán cơm cháy vỉa hè, chia sẻ "mỗi năm đi du lịch nước ngoài một lần" đã thu hút hơn 2,4 triệu lượt xem trên mạng xã hội. Đằng sau đó là hành trình mưu sinh gian khó của ông.