Ở nhà lâu, nhiều học sinh cấp 2 đã được... dựng vợ, gả chồngThời gian học online tại nhà kéo dài khiến nhiều học sinh miền núi không còn mặn mà với việc học. Qua thống kê, rà soát của các trường, nhiều em đã nghỉ học và lập gia đình.
Vận động học sinh trở lại trường sau khi được dựng vợ, gả chồngTrước tình trạng học sinh nghỉ học, lập gia đình, tỉnh Đắk Nông đề nghị thay đổi hình thức tuyên truyền, huy động tổ chức hội, đoàn thể vận động học sinh đi học trở lại.
Chồng sắp cưới muốn tôi xóa ảnh bạn trai cũTôi năm nay 25 tuổi, cũng đã đến tuổi dựng vợ gả chồng. Sau vài mối tình, tôi cuối cùng cũng quyết định lên xe hoa với một người hơn mình 2 tuổi.
Đám cưới "siêu tiết kiệm" ở Anh: Thực phẩm hết hạn làm thức ăn, đèn điện chỉ bật trong 1 tiếngChi phí đám cưới đắt đỏ ở Anh đã khiến nhiều người ở tuổi dựng vợ gả chồng điêu đứng. Để giải quyết vấn đề, một cặp đôi đến từ Cambridgeshire, Anh đã có lựa chọn khá... mạo hiểm song chắc chắn là không thể "kinh tế" hơn.
Tuổi thật - tuổi giảBây giờ, có lệ bất thành văn nhất cử nhất động đều phải xem tuổi, từ dựng vợ, gả chồng cho con cái, sửa nhà cửa, sang mồ cất mả...
Ông bà không có nhiệm vụ phải trông cháuNgười làm cha mẹ, sinh con ra, nuôi ăn học, lo dựng vợ gả chồng là coi như đã hoàn thành trách nhiệm. Con cái lớn khôn trưởng thành, có gia đình riêng rồi, có hiếu thì năng chăm sóc phụng dưỡng cha mẹ, khó khăn quá thì thôi, chứ ai đâu còn đòi hỏi cha mẹ già phải làm cho mình việc này việc nọ.
Cụ bà 82 tuổi bị 8 con “nuôi nhốt”?Sinh được 8 người con, chồng mất cách đây gần 30 năm, lặn lội thân cò nuôi các con khôn lớn rồi dựng vợ gả chồng, đến khi bóng xế, người mẹ này bị các con “nuôi nhốt” trong căn nhà tồi tàn suốt 3 năm qua.
Ngôi làng có nhiều trẻ bỏ học khi chưa hết lớp 9Nhiều gia đình ở bản Sán Chỉ (xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, Đắk Nông) cho biết, họ chỉ cần con em mình biết nhận mặt chữ chứ không cần học cao. Những đứa trẻ nghỉ học, ở nhà sẽ đỡ một phần gánh nặng cho họ, rồi chờ đến tuổi thì dựng vợ, gả chồng
Những điều ít biết về làng SOS Hà NộiNgôi nhà mang tên Hoa Đại là một trong 16 ngôi nhà ở làng trẻ SOS Hà Nội, lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười. Chị Phạm Thị Thắng, người mẹ của 22 đứa con, đôi mắt lúc nào cũng lấp lánh niềm vui, nhất là khi nói về những đứa con chị đã dựng vợ gả chồng.
Cuộc gọi của người yêu cũ sau 30 năm làm đảo lộn cuộc sống của vị giám đốcTôi không ngờ có ngày mình lại rơi vào hoàn cảnh éo le thế này. Cuộc gọi của Hoa - người yêu cũ - sau 30 năm không gặp khiến cuộc sống của tôi rẽ sang một hướng hoàn toàn bất ngờ...
Hớ hênh khi làm “chuyện ấy”, tôi muốn độn thổ vì mẹ chồng nói một câuMẹ chồng ở quê lên nhà con trai chơi ít ngày. Vậy mà được vài hôm, bà cụ đã nằng nặc đòi về. Tôi gặng hỏi lý do, bà buông một câu khiến tôi đỏ bừng mặt vì… xấu hổ.
Vừa yên ổn ở viện dưỡng lão, con gái vào thăm nói một câu khiến tôi mất ngủTôi từng nghĩ, về già cứ có tiền thì mọi vấn đề đều được giải quyết giản đơn. Nhưng giờ đây rõ ràng tôi có tiền mà chẳng biết nên làm gì, sống ở đâu lúc này?