Cô giáo 9X chấp nhận yêu xa, vượt 60km dạy chữ cho học sinh Hà Giang Không ngại xa gia đình hay người yêu, Hoàng Thanh Tâm hàng ngày ngồi trên con xe số, băng đèo để đến với trẻ em vùng cao.
21 năm dạy chữ trên giường Không qua trường lớp, không nghiệp vụ sư phạm, bản thân là người bị liệt, vậy mà 21 năm qua, người thầy ấy đã dạy chữ cho hàng trăm em học trò nghèo, không ít em giờ đã thành đạt và đang theo học tại các trường đại học.
01:43Cô giáo hơn 25 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo Cô giáo hơn 25 năm dạy chữ miễn phí cho trẻ em nghèo
Tuyệt đối không dạy chữ ở trường mầm non Nhiều trường mầm non lạm dụng việc tập tô nét chữ để đưa vở ô li vào dạy chữ cho trẻ làm cho trẻ căng thẳng, mệt mỏi và đặc biệt ảnh hưởng đến việc phát triển các yếu tố khác.
Chi tiền triệu vẫn khó tìm giáo viên dạy chữ trẻ lớp 1, lớp "lá" Trước tình hình trẻ phải ở nhà, học online kéo dài, nhiều phụ huynh có con lớp 1, lớp "lá" ở TPHCM tìm giáo viên về tận nhà dạy chữ cho con.
Cơ sở mầm non “chui” dạy chữ trước lớp 1 Tại phường Tân Thuận Đông (quận 7, TPHCM), có cơ sở mầm non hoạt động không phép tổ chức dạy chữ trước lớp 1 cho 12 trẻ từ 4,5 - 5 tuổi.
"Học trò còn đánh nhau, dọa thầy cô... còn phải dạy chữ "lễ" trong trường" "Ngày nào mà các hiện tượng học trò đánh nhau, rủ nhau đua xe, dọa đánh thầy cô... còn xảy ra thì còn cần dạy chữ "lễ" trong trường học".
Sách tiếng Việt 1 không dạy chữ "P": Hiệu trưởng viết tâm thư gửi Bộ trưởng Bức xúc vì sách tiếng Việt 1 bộ "Kết nối tri thức với cuộc sống" không dạy chữ "P" độc lập, một hiệu trưởng ở Hà Nội đã viết thư gửi Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.
Nóng ruột, bố mẹ “săn” giáo viên dạy chữ cấp tốc cho con trước lớp 1 Thấy con của người chị họ chuẩn bị vào lớp 1 mà đã viết trôi chảy, cộng trừ thành thạo, chị Trân bàn với chồng tìm giáo viên dạy chữ cấp tốc cho con.
Tâm tình giáo viên “cắm bản” dạy chữ vùng cao Từ tình thương với học trò, ngày ngày các giáo viên phải lặn lội đường xa, cõng trên lưng sách, vở, lương thực, vượt qua nhiều ngọn núi cao, sông, suối hiểm trở để đến các bản vùng xa dạy chữ cho học sinh. Nhiệt huyết với nghề khiến họ quên đi mọi hiểm nguy…