Giấc mơ kỳ lạ và hành trình đi tìm đồng đội của cựu binhHơn 30 năm qua, cựu chiến binh Thái Gia Tiến, quê ở tỉnh Nghệ An đã lặng lẽ đi tìm hài cốt đồng đội. Với ông, còn sức là còn đi, để giữ trọn lời hứa năm xưa giữa chiến trường khói lửa.
Hành trình đặc biệt của cựu binh từ quê Bác đến thành phố mang tên Bác"Tôi chưa từng thấy cuộc diễu binh nào hoành tráng thế. Tận mắt theo dõi diễu binh, thấy các cháu bước đi mạnh mẽ, vững vàng, tôi cảm thấy tự hào, vui sướng", cựu chiến binh Trần Văn Thanh chia sẻ.
Ước mơ nhà không dột của cựu binh và mục tiêu xóa gần 154.000 nhà tạmTâm nguyện trước khi chết được ở trong ngôi nhà không bị dột của cựu binh Ma Ngọc Chinh đã được thực hiện. Song ngoài kia, vẫn còn gần 154.000 ngôi nhà tạm, dột nát cần sự chung tay của cộng đồng.
Hành trình 5 năm "đội đơn" cầu cứu tìm lối đi của cựu binh 90 tuổiSau 5 năm "đội đơn" tìm lối đi cho gia đình, lời cầu cứu của cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng đã được lắng nghe. Lối đi vào nhà cụ ông tuổi "gần đất xa trời" đã được mở lại trong niềm vui của gia đình.
Quán phở Trường Sa của cựu binh Gạc MaLà một trong số ít người sống sót trở về sau trận quyết chiến ở Gạc Ma (thuộc Quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 14/3/1988), dù mang mình không ít vết thương, nhưng cựu binh Gạc Ma Lê Minh Thoa vẫn cố gắng vượt qua nỗi đau, mở quán phở để mưu sinh.
Hành trình ấm tình người của cựu binh Úc WildeboerĐoạn kết hành trình trở lại VN của cựu binh Úc Laurens Wildeboer như đưa ta trở về với một thời chiến tranh khắc nghiệt, cũng là thời thăng hoa của những tình cảm lãng mạn cách mạng với những “cuộc chia ly màu đỏ”, những đoàn quân “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”…
Niềm vui của cựu binh trong căn nhà nghĩa tình đồng độiKhông còn cảnh sống trong căn nhà tạm bợ, lụp xụp, được sự giúp đỡ của anh em, đồng đội, thương binh Hoàng Văn Luận giờ đây đã có căn nhà rộng rãi, kiên cố.
Nỗi buồn hậu chiến tranh của cựu binh MỹTrong bài viết đăng trên tờ Guardian, một cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam đã trải lòng về những suy nghĩ đè nặng lên ông trong nhiều năm qua: không ai nói "cảm ơn" với các cựu chiến binh chiến tranh Việt Nam.
02:43Gian phòng thiêng liêng của cựu binh Quảng Trị với Bác HồVới tấm lòng tôn kính Bác Hồ, gần 40 năm nay, người đảng viên - cựu chiến binh Hoàng Chiến Sĩ ở thôn Câu Nhi, xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị lập bàn thờ Bác Hồ.
Cái bắt tay của cựu binh Mỹ với nhân chứng lịch sử Mậu Thân 1968Ông Michael Dedrick - người chuyên thẩm vấn các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, tặng sách cho các nhân chứng thân nhân ông hỏi cung, thẩm vấn.
04:15Tiếng khóc nghẹn của cựu binh Vị Xuyên tìm mộ đồng độiCựu chiến binh Lý Mạnh Cường bật khóc thành tiếng trong lúc tìm mộ người đồng đội thân thiết nằm đâu đó trong số hơn 1700 ngôi mộ ở nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên. Hai người cùng chiến đấu ở Sư đoàn 313 trong chiến dịch chống quân Trung Quốc xâm lược, bảo vệ biên giới Vị Xuyên (Hà Giang) 32 năm trước.
Thăm lớp học tiếng Anh miễn phí của cựu binh MỹCựu binh Mỹ Paul George Harding trở lại Việt Nam sinh sống với mong muốn làm điều gì đó có ích cho người dân nơi đây. Và lớp tiếng Anh miễn phí của ông ra đời trên tâm nguyện đó, với 8 buổi lên lớp mỗi tuần.