Thiếu trường mẫu giáo công lập, huy động ông bà trông cháu "có lương"Chính quyền thị trấn Samobor, nằm gần thủ đô Zagreb (Croatia), vừa đưa ra giải pháp độc đáo nhằm hỗ trợ các gia đình có con nhỏ, nhưng lại không gửi được con vào trường mẫu giáo công lập.
02:37Mã số 3011: Thương cậu học sinh mồ côi mẹ, hái dừa thuê nuôi cha bạo bệnhcau hoc sinh hai dua thue nuoi cha bao benh
Mã số 3011: Mẹ bỏ đi từ nhỏ, cha bị xơ gan, cậu bé lớp 7 sống trong khốn khóKhi Đức Minh học lớp 7, cha em đột ngột phát bệnh xơ gan. Thấy cha quằn quại trong những cơn đau vì không tiền chữa trị, Đức Minh đành bỏ học, đi hái dừa thuê kiếm tiền cho cha thang thuốc. Hiện nay, gia đình em Minh gặp nhiều khó khăn, bệnh tình cha em ngày càng trở nặng.
Chuyện chàng mù miền Tây leo dừa nhanh như sóc có tình yêu đẹp như cổ tíchDù mù nhưng không đầu hàng số phận, anh Phong học nghề hái dừa thuê để nuôi được chính mình. Nghị lực của anh khiến mọi người cảm động, rồi tình yêu như mơ đã tìm đến, cho anh một mái nhà yên ấm.
Thay bố mẹ viết giấc mơ đi học, nam sinh tốt nghiệp xuất sắc ĐH Bách khoaBố mẹ không có cơ hội đi học nhưng Ngô Văn Tân tốt nghiệp xuất sắc ngành Khoa học máy tính, ĐH Bách Khoa Hà Nội. Em gây sốt mạng xã hội bởi bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp vừa qua.
04:04Chuyện chàng mù miền Tây biết leo dừa có tình yêu đẹp như cổ tíchDù mù nhưng không đầu hàng số phận, anh Phong học nghề hái dừa thuê để nuôi được chính mình. Nghị lực của anh khiến mọi người cảm động, rồi tình yêu như mơ đã tìm đến, cho anh một mái nhà yên ấm.
Từ cán bộ nhà nước đến ngã rẽ thành ông chủ công ty triệu USD nức tiếng một vùng10 năm trước, anh Ngãi nhận lương giảng viên 15 triệu đồng/tháng, cao hơn nhiều mức thu nhập trung bình. Song, anh quyết định làm một nghề lạ mà thời gian đầu ai cũng cho là đi "phá hoại nông sản".
Bé trai lấy thuyền câu mực một mình và ngủ quên, trôi dạt 24 giờ trên biểnBé Lương 10 tuổi được tìm thấy trong tình trạng da bị cháy nắng và mất nước. Cậu bé bị trôi dạt ở vùng biển ngoài khơi tỉnh Hải Nam (Trung Quốc), nơi cách nhà 30km suốt 24 tiếng.
Nhọc nhằn nghề “ăn cơm dưới đất làm việc trên trời”Mặc dù đeo đuổi cái nghề “ăn cơm dưới đất làm chuyện trên trời” với nhiều rủi ro và vất vả, nhưng nhiều người lao động vẫn cố gắng tìm niềm vui trong công việc, kiếm tiền để lo cho gia đình.
Thán phục người đàn ông bị cụt 2 chân vẫn đào đất, leo dừa thoăn thoắtBị mất đôi chân từ bé, anh Bảy không đầu hàng số phận mà vẫn luôn vui vẻ, lạc quan thậm chí anh còn làm được những điều người lành lặn khó làm được như trèo dừa, đào đất....
Mã số 5564: "Giá như mẹ có thể chịu thay con những nỗi đau này!"Chồng mất sớm, bệnh của con trai ngày càng nặng, nguy cơ cao phải lọc máu giữ mạng sống, chị Ngân đã cầm cố nhà cửa để chạy chữa nhưng không khỏi, giờ bất lực chỉ mong có thể chịu đau đớn thay con.