Chi hàng trăm triệu đồng để phá dỡ cầu treo “tử thần”Cây cầu treo bản Lát, xã Tam Chung, huyện biên giới Mường Lát (Thanh Hóa) bắc qua sông Mã đã xuống cấp trầm trọng. Thế nhưng thời gian qua vẫn có người dân và học sinh liều mình đi qua cây cầu “tử thần” này. Chính quyền địa phương đã quyết định phá dỡ cây cầu.
Người thứ hai được miễn trách nhiệm hình sự vụ Việt Á: "Tôi trong sạch"Về lý do tại sao đã được tuyên án treo, được tại ngoại nhưng vẫn kháng cáo, ông Trần Thanh Phong, cựu Phó phòng Tài chính Kế toán CDC tỉnh Bình Dương, cho biết ông muốn chứng minh bản thân trong sạch.
Cãi lời bố, chống lại cả dòng họ, quyết đưa người chết vào quan tàiNgày chú ruột mất, ông Pó cãi lời bố, chống lại ý kiến của dòng họ để đưa thi thể chú vào quan tài. Hành động của ông tạo nên kỳ tích trong cuộc chiến xóa hủ tục tang ma của người Mông ở Thanh Hóa.
Nữ MC Việt đi cầu treo nguy hiểm nhất thế giới: Đi một bước là dừng lại thởMC Thu Hương mất hơn 1 tiếng để vượt qua cầu treo Hussaini cả đi lẫn về. Chị cho biết có những đoạn bản thân bị choáng, run rẩy vì mất thăng bằng khi di chuyển trên cầu.
Thi công nâng cấp quốc lộ 8A gây hư hỏng hơn 150 nhà dânQuá trình thi công quốc lộ 8A ở Hà Tĩnh, nhà thầu sử dụng máy lu chấn động khiến hơn 150 căn nhà bị ảnh hưởng. Nhiều hộ dân cho rằng việc đền bù thực hiện chậm và chưa thỏa đáng.
Đường đi bộ hơn 260 tỷ đồng dọc sông Như Ý ngổn ngang trước ngày về đíchTheo tiến độ đề ra, đến ngày 30/6, dự án bờ kè và đường đi bộ dọc sông Như Ý (thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) phải hoàn thành, nhưng đến nay, nhiều hạng mục còn dang dở, ngổn ngang.
Thu hàng chục triệu mỗi ngày từ "đệ nhất ẩm thực miền Tây xứ Thanh"Giá 1 triệu đồng/kg thịt trâu gác bếp khách vẫn săn mua, có ngày, gia đình bà Vịnh mổ 4 con trâu cũng không đủ nguyên liệu làm trâu khô đáp ứng nhu cầu của khách.
Rét dưới 10 độ C, người dân vùng biên giới đốt lửa sưởi ấmNhững ngày qua, nhiệt độ tại huyện biên giới Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa xuống mức dưới 10 độ C. Rét đậm, nhiều nơi có mưa phùn, nhiều người dân huyện vùng biên phải đốt lửa sưởi ấm.
"Lái xe không uống rượu bia vì sợ CSGT chứ không hẳn bởi lo cho an toàn"Câu nói cửa miệng của người dân là "sợ bị phạt", chứ rất ít người nói "sợ không an toàn" khi đưa ra lý do từ chối lời mời uống rượu bia (Độc giả Nguyễn Hoàng).
Khách Việt góp tiền chung, mua ăn thử đùi lợn đen muối giá 105 triệu đồngVì cửa hàng không cho khách nếm thử thịt, anh Trường rủ 10 khách khác trong đoàn cùng hùn tiền mua ăn thử 3 loại đùi lợn đen muối, trong đó đắt nhất là loại có giá 105 triệu đồng.
Sau 2 năm đàm phán, 15 tấn củ sen Đồng Tháp đã được xuất đi Nhật BảnVượt qua yêu cầu khắt khe về môi trường vùng trồng, điều kiện sản xuất và chất lượng sản phẩm, lô củ sen đầu tiên ở Đồng Tháp đã được xuất khẩu sang Nhật Bản, mở ra tiềm năng kinh tế mới cho cây sen.
Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long: "Đây là bài học vô cùng đau xót"Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết "đây là bài học vô cùng đau xót". Bị cáo mong HĐXX cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội.