Chị em xuýt xoa với menu "cơm hộp chăm chồng" của mẹ đảm Hà NộiNhững suất cơm văn phòng do tự tay chị Đặng Thu Hà chuẩn bị cho chồng đi làm khiến nhiều người xuýt xoa "đúng chuẩn vợ người ta".
Chồng dậy sớm nấu cơm cho vợ mang đi làm, 24 ngày không trùng mónThương vợ đi làm vất vả, ăn uống bên ngoài lại không hợp khẩu vị, anh Minh Triết quyết định nấu cơm cho bà xã mang đi làm mỗi ngày.
Nàng dâu khiến chị em ghen tị, được bố chồng nấu cơm mang đi làm mỗi ngàyNhững đồng nghiệp làm cùng cơ quan thường nói vui "Ngọc là cô con dâu số hưởng" khi mỗi ngày đều được bố chồng chuẩn bị cơm trưa mang đi làm.
Sống ở đất vàng Hà Nội, tôi hoàn toàn mất hứng "thân mật" với chồngTôi càng áp lực hơn khi mẹ chồng liên tục phàn nàn về chuyện sinh con.
Gia đình tôi lao đao chỉ vì... món canh kỳ lạ mẹ chồng nấuVì bát canh rau mà bây giờ, cả chồng lẫn mẹ chồng tôi đều bỏ đi mất.
Mẹ đi cấp cứu, bạn trai nói một câu khiến tôi chia tay ngay lập tứcMẹ tôi ngất trong bếp, được đưa đi cấp cứu trong tình trạng hôn mê. Tôi lao vào viện, trong người chỉ kịp cầm theo ví. Tôi sợ hãi gọi cho bạn trai, anh bảo...
Thấy tôi lén vứt cơm trưa vào thùng rác, mẹ chồng buồn bã bỏ về quêThấy tôi vui vẻ mang cơm đi làm, mẹ chồng nghĩ mình đã làm được việc tốt. Nhưng đằng sau đó lại là câu chuyện khiến mẹ không ngờ tới...
Tiết Cương đón con đầu lòng ở tuổi 52, vỡ òa hạnh phúc bên vợ kém 26 tuổiỞ tuổi 52, diễn viên Tiết Cương lần đầu làm cha. Anh xúc động chia sẻ khoảnh khắc bế con trai đầu lòng.
Mã số 5608: Thương cảnh cha mẹ già yếu nuôi con mù lòa, bệnh tậtCó hai người con trai bị mù lòa, bệnh tật, mất khả năng lao động, ông Chựng và bà Điềm dù tuổi cao sức yếu vẫn phải ngày ngày làm lụng vất vả để lo cho các con.
Ngày mẹ chồng xuất viện, tôi nói một câu khiến cả nhà không nhìn mặt nhauTrong lòng tôi cũng không vui vẻ gì nhưng nghĩ đến chuyện phải về xin lỗi thì chắc chắn là không. Tôi không thấy mình có lỗi gì trong chuyện này.
Mã số 5604: Chồng nghèo nuôi vợ khờ và 2 con thơ thất học trong căn nhà dột nátAnh Đinh Hữu Phùng (38 tuổi, ở An Giang) làm công nhân nuôi vợ khờ và 2 con nhỏ không được đi học. Cả 4 người trong một gia đình sống chật vật trong căn nhà dột nát, không đủ cơm ăn, áo mặc.
Các cháu lũ lượt về quê nghỉ hè, tôi tự dưng... mất cả tình thânCó ai hiểu cho nỗi khổ của tôi không? Mọi người chỉ biết tống con về quê nghỉ hè, không ai thèm hỏi tôi một câu.