“Cõng nợ” vì giấc mơ sang Nhật thoát nghèoCứ đi làm thì không sao, nhưng mỗi khi ở nhà, anh Nguyễn Văn Phú (thôn Việt Cường, xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, Thái Bình) chỉ muốn được "giấu tiệt "bản thân vào một góc khuất nào đó, để trốn tránh cái không khí ngột ngạt vây quanh. Tất cả bắt nguồn từ khoản tiền 3.000USD mà anh Phú vay nợ hàng xóm cho con gái đi Nhật để gia đình thoát nghèo, nhưng mãi chưa "bay" được vì nhiều lý do.
Giám đốc già "cõng" nợ vì thư kí trẻ góp vốn bằng... tìnhChồng năn nỉ xin tôi đồng ý để anh bán nhà trả một phần nợ cho công ty, nếu không chồng khó tránh khỏi việc phải ra hầu toà.
AI khiến bằng đại học trở nên lỗi thời trong mắt gen Z?AI trỗi dậy khiến bằng đại học bị nghi ngờ. Gen Z, millennials lo kỹ năng lỗi thời, nợ nần và đặt ra không ít câu hỏi.
Bác sĩ được vợ cõng đi làm, cứu chữa 2.000 bệnh nhânCăn bệnh "hội chứng lùn" khiến nam bác sĩ tại Trung Quốc chỉ cao 90cm. Ông may mắn có một người vợ chấp nhận cõng ông đi làm, đến nơi xa xôi chữa bệnh cho hàng nghìn người.
Cặp vợ chồng bán vé số, kẹo kéo lần đầu được mặc đồ cưới bên nhauĐặng Thị Thủy - Lưu Văn Phương đã có chung một người con nhưng chưa từng được làm đám cưới.
Thoát nghèo, an cư nhờ... "bò ngân hàng""Không có "bò ngân hàng" thì vợ chồng tôi còn nghèo, nhà cửa cũng không được như thế này đâu", chị Lô Thị Xin vui mừng chia sẻ.
Đạo diễn Lương Đình Dũng: Phía sau “kẻ lãng tử liều lĩnh”Trong buổi gặp gỡ báo chí của đoàn làm phim “Cha cõng con – Father and son” trước ngày bấm máy, đạo diễn Lương Đình Dũng nói rằng với bộ phim này anh đang “để gió cuốn đi”.
Mã số 5290: Lời khẩn cầu của người mẹ tự chụp ảnh thờ, viết tâm thư gửi con traiNăm 2019, Thu phát hiện bản thân mắc ung thư vú khi vừa sinh đứa con trai đầu lòng. Các biến chứng càng rõ ràng hơn khi căn bệnh đã di căn đến phổi và não nhưng Thu vẫn cố gắng chống chọi vì con trai.
Thầy giáo 4 năm cõng vợ chạy thận: "Dù thế nào ba cũng không buông mẹ ra"Mưa như trút, nước ngập nửa bánh xe, anh Thành giữ chắc tay lái, nói: "Mẹ ôm chặt ba vào nhen". Tới viện, anh cõng vợ vào chạy thận rồi vội phóng xe đến nhà học sinh dạy kèm cho kịp giờ...
“Cha cõng con” lại tiếp tục “thắng đậm” Liên hoan phim tại MỹBộ phim “Cha cõng con” của đạo diễn Lương Đình Dũng vừa tiếp tục “thắng đậm” tại các LHP lớn ở Mỹ.
Chuyện yêu và đòi nợ khi chia tayEm yêu, em nói chia tay là thật đấy à? Anh đã nói rồi mà, dạo này cuối năm nên công việc hơi nhiều khiến anh quên mất hôm trước là kỷ niệm 3 năm ngày mình yêu nhau.
Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh"Thân tôi tàn tật nên bất lực rồi, cũng may mắn nhờ độc giả Dân Trí giúp đỡ, ủng hộ với số tiền lớn, con trai tôi có cơ hội phẫu thuật đôi chân bại liệt rồi".