1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh

Nguyễn Phê

(Dân trí) - "Thân tôi tàn tật nên bất lực rồi, cũng may mắn nhờ độc giả Dân Trí giúp đỡ, ủng hộ với số tiền lớn, con trai tôi có cơ hội phẫu thuật đôi chân bại liệt rồi".

Đại diện báo Dân trí cùng lãnh đạo UBND xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An trở lại gia đình anh Đào Văn Tùng (39 tuổi, trú xóm Hải Đồng) nhân vật trong bài viết "Cháu ước có đôi chân khỏe mạnh để tự đến trường, mẹ cháu không vất vả" để trao quà của bạn đọc.

Thay mặt gia đình và lãnh đạo địa phương, ông Lại Văn Dương, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc gửi lời cảm ơn chân thành tới bạn đọc báo Dân trí đã giúp đỡ, sẻ chia cùng gia đình anh Tùng trong lúc nguy nan nhất.

Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh - 1

Đại diện báo Dân trí và lãnh đạo xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn trao biển tượng trưng số tiền bạn đọc ủng hộ tới anh Tùng (Ảnh: La Ny Nguyễn).

Anh Tùng ngồi trên xe lăn, xúc động đón nhận biển tượng trưng số tiền 107.464.222 đồng của bạn đọc ủng hộ gia đình anh. Toàn bộ số tiền trên đã được báo Dân trí kết chuyển đến tài khoản gia đình anh.

Anh Tùng cho biết, ngoài số tiền trên, tài khoản cá nhân của chị Trần Thị Thủy (32 tuổi, vợ của anh Tùng) cũng nhận được số tiền hơn 194 triệu đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, độc giả hảo tâm đã ủng hộ gia đình anh Tùng tổng số tiền trên 300 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh - 2

Ông nội cháu Kiên hằng ngày vẫn phải cõng cháu đến trường hoặc đi lại trong nhà (Ảnh: Nguyễn Phê).

4 năm trước, khi mới 7 tuổi, con trai anh Tùng là bé Đào Trung Kiên (11 tuổi, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Nghĩa Lộc 2) được chẩn đoán mắc bệnh tiêu hao xương chỏm, đi lại, đứng lên ngồi xuống khó khăn.

Bác sĩ cho biết, đây là một căn bệnh hiểm nghèo, phải phẫu thuật mới có cơ hội đi lại được, chi phí mỗi chân 150-200 triệu đồng.

Dù bệnh tật, di chuyển khó khăn nhưng Kiên rất thích đi học. Hàng ngày em được mẹ cõng trên lưng đến trường.

Để có tiền phẫu thuật cho con, ai thuê gì anh Tùng đều nhận làm. Trong một lần đi chặt cây thuê, anh Tùng bị ngã từ trên cao xuống. Dù được chạy chữa nhưng anh Tùng vẫn bị liệt nửa người bên dưới, sinh hoạt hàng ngày phụ thuộc hoàn toàn vào người thân.

Con bệnh hiểm nghèo, chồng gặp nạn ngồi một chỗ khiến cuộc sống gia đình chị Thủy lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Chị Thủy trở thành chỗ dựa và là lao động duy nhất trong gia đình. Để có tiền cứu chữa cho chồng, con, chị Thủy đã vay mượn hơn 300 triệu đồng.

Hơn 300 triệu đồng đến với bé trai 11 tuổi ước mơ có đôi chân khỏe mạnh - 3

Ông Lại Văn Dương, Chủ tịch và bà Hoàng Thị Mai, Phó chủ tịch UBND xã Nghĩa Lộc động viên bố con anh Tùng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Hàng ngày, sau khi cõng con trai đến trường, chị Thủy đi trồng, chặt keo thuê, phụ hồ. Đồng tiền công 200.000 đồng/ngày chỉ đủ trang trải sinh hoạt gia đình một cách tằn tiện. Ngoài chồng con bệnh tật, chị Thủy còn nuôi 2 con nhỏ (8 tuổi và 5 tuổi).

Tai họa liên tiếp ập đến, nợ nần chồng chất khiến gia đình chị Thủy lâm cảnh vô cùng khó khăn. Lo sợ con trai sẽ phải ngồi một chỗ vì không tiền phẫu thuật, chị Thủy đành cầu cứu sự giúp đỡ của báo Dân trí.

"Tôi sẽ dành trọn số tiền độc giả ủng hộ, hè này sẽ vay mượn thêm để đưa con ra Hà Nội phẫu thuật đôi chân. Hi vọng rằng sau những tháng ngày cố gắng, con sẽ lại tự tin đi trên đôi chân khỏe mạnh của mình, được chạy nhảy, vui đùa như những đứa trẻ khác.

Gia đình tôi cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của mọi người. Ân nghĩa này cả cuộc đời gia đình tôi sẽ không bao giờ quên", chị Thủy chia sẻ.