Cảm ơn cô giáo lớp Một của conChỉ hai tuần học nữa, các con sẽ tạm biệt cô, tạm biệt lớp Một thân thương. Cảm ơn cô giáo lớp Một luôn yêu thương, trìu mến với các con!
Bài học đầu tiênCô Đào là cô giáo lớp Một của tôi. Buổi đầu tiên đến trường tôi là đứa duy nhất trong lớp không khóc lóc hay mè nheo bố mẹ bởi cô Đào ở sát cạnh nhà tôi, tôi biết cô hiền khô, chẳng việc gì phải sợ.
Một lớp chuyên chỉ có 4 học sinh thi đỗVới 37 thí sinh đăng ký dự thi chuyên Vật lí, Trường THPT Chuyên Bắc Kạn (Thái Nguyên) chỉ tuyển được 4 học sinh.
Điểm trường mới thắp hy vọng cho trẻ em bản biên giớiSau nhiều năm học trong lớp học tạm giữa đại ngàn biên giới, 42 học sinh bản Cha Nga (xã Mỹ Lý, Nghệ An) sắp đón năm học mới trong ngôi trường khang trang, thắp hy vọng tương lai cho các em.
Nữ thủ khoa đạt 30/30 điểm thi lớp 10: Làm toán, tiếng Anh trong 30 phútĐạt điểm số tuyệt đối 30/30, Nguyễn Phan Quỳnh Giang không chỉ là thủ khoa lớp 10 không chuyên duy nhất của tỉnh Đồng Tháp mà còn ghi nhận mức điểm cao nhất cả nước trong kỳ thi tuyển sinh năm nay.
Gia đình có 3 con gái sinh 3 cùng đỗ trường chuyên danh tiếng3 chị em sinh 3 là Lê Vũ Huyền Trang, Lê Vũ Phương Nhi và Lê Vũ Minh Thư vừa thi đỗ vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy khiến nhiều người khâm phục.
Từ kỷ luật "mỗi ngày một từ vựng", nữ sinh Đồng Nai giành học bổng quốc tếMỗi ngày học một từ tiếng Anh, rồi tăng dần lên 4-5 từ, Đinh Mỹ Anh (14 tuổi, Đồng Nai) đã duy trì thói quen ấy suốt nhiều năm mà chưa từng bước chân vào một trung tâm ngoại ngữ.
Nam sinh mặc quần rách đi nhận giấy khen, cô giáo bất ngờ làm điều xúc độngThấy cậu học trò mặc chiếc quần rách suốt thời gian dài nhưng vẫn chăm chỉ đến lớp và đạt thành tích học tập xuất sắc, một cô giáo ở Đắk Lắk đã âm thầm chuẩn bị cho em một chiếc quần mới.
Nữ giáo viên trẻ tận tâm nơi vùng caoTận tụy trên bục giảng, trách nhiệm với cộng đồng, cô giáo Hoàng Thị Hà, ở xã Tương Dương, Nghệ An đã để lại nhiều dấu ấn đẹp, được tuyên dương cấp tỉnh năm 2026.
Học sinh ước được tặng 1 chỉ vàng, cô giáo hành động gây bất ngờĐầu năm học, cô giáo Huỳnh Ngọc Linh phát cho mỗi học sinh một mảnh giấy nhỏ để viết điều ước. Khi tổng kết năm học, nữ giáo viên bí mật hiện thực hóa từng mong muốn của học trò.
Nhận mảnh giấy đặc biệt từ cô giáo, học sinh lớp 5 cảm động rơi nước mắtNhững ngày cuối năm học, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một giáo viên tiểu học viết thư tay gửi học sinh trong tiết học cuối cùng đã khiến nhiều người xúc động.
Không biết về Steve Jobs, thí sinh có bị mất điểm bài thi môn ngữ văn?Đề thi sử dụng hình ảnh “Steve Jobs Việt Nam” như một biểu tượng. Thí sinh chỉ cần hiểu đây là cách nói về những con người có khả năng sáng tạo, đổi mới và tạo ảnh hưởng tích cực đến xã hội.