Mã số 1410: Đắng lòng cụ ông 82 tuổi bò lết bằng tay nuôi con trai ngớ ngẩnĐã 82 tuổi và bị liệt nhiều năm nay khiến cụ Vạn chỉ quanh quẩn trong đống chăn đã bốc mùi khai nồng. Nhưng ở cái tuổi gần đất xa trời cụ lại là chỗ dựa cho con trai bị ngớ ngẩn do chấn động tâm lí của tai nạn lao động.
Mã số 3661: Cụ ông nằm liệt ước mơ cuối đời có bát cơm ănTrong căn phòng tối om, mùi xú uế bốc lên, cụ Trường bị tai biến nằm đó, cụ sống được đến hôm nay là nhờ hàng xóm tốt bụng. Còn con trai ngớ ngẩn mà chăm thì không biết cho những gì vào thức ăn.
Đôi vợ chồng già 32 năm nhặt rác nuôi conĐó là câu chuyện của đôi vợ chồng già sống trên bãi Phúc Xá, phường Phúc Tân, quận Ba Đình, Hà Nội. Ông năm nay 73 tuổi, bà 62, vẫn ngày đi nhặt rác nuôi đứa con trai ngớ ngẩn; đêm ngủ vỉa hè. “Nhà” ông bà chỗ nào cũng có rác.
Câu hỏi tưởng ngớ ngẩn nhưng giá trị hàng triệu USD với doanh nghiệp SMETư duy tạo ra đột phá là khi lãnh đạo doanh nghiệp đứng ở vị trí tương lai mong muốn và đặt câu hỏi "Điều gì còn thiếu?" cho doanh nghiệp tại thời điểm hiện tại.
00:15Sai lầm không thể tha thứ của con trai ZidaneTrong trận đấu ở Champions League trẻ, con trai của HLV Zidane, thủ thành Luca Zidane đã hứng chịu bàn thua ngớ ngẩn sau sai lầm tai hại.
01:37Mã số 4431: Mẹ nghèo mang bệnh phổi gồng mình chăm con ngớ ngẩn, em gái tâm thầnDù bà Nga bị bệnh phổi nhưng gần 10 năm qua, hàng ngày bà phải gồng mình chăm lo người con trai độc nhất bị chấn thương sọ não và em gái tâm thần sau khi chồng mất vì đột quỵ.
01:01Cuộc chiến giữa lười và bạch dươngLoài lười thường ngủ cả ngày, di chuyển chậm và chúng thường có nhiều hành động ngớ ngẩn, nhưng đoạn video ghi lại về con lười bị kẻ thù tấn công đã xóa tan những đánh giá về nó.
Từ ngày mẹ đến sống chung, chồng bỗng dưng "trở mặt" với tôiTừ ngày đón mẹ lên ở cùng, chồng tôi bỗng như phân thân thành hai con người khác nhau: Trong phòng ngủ, anh ngọt lịm, nồng nàn. Ngoài phòng ngủ, anh đối với tôi lạnh nhạt, dửng dưng, khô khốc.
Được bạn trai bao nuôi, tôi như kẻ ngốc khi làm việc cho anh để "trả nợ"Tôi cảm thấy bất lực về mặt tài chính vì để bạn trai bao nuôi suốt nhiều năm. Ràng buộc làm việc cho anh để "trả nợ" khiến tôi bị anh mắng như một kẻ ngốc.