Mã số 3018: Đau đớn cảnh mẹ tai biến nhịn ăn để nhường cho con trai mù bát cơmMỗi tháng chị nhận 405 nghìn đồng tiền trợ cấp xã hội, chia ra được hơn 13 nghìn/ ngày nhưng nhà trường thông báo con trai cần phải đóng tiền ăn sáng 120 nghìn/ tháng nên chị lại dành dụm để cho con. Tằn tiện hết mức có thể, chị phải nhịn cả bát cơm ăn hàng ngày để cố mua cho con được bộ quần áo và một vài quyển vở mới đi học.
Hơn 141 triệu đồng đến với gia đình có con trai mù, con gái bị timNiềm hạnh phúc như vỡ òa khi Tin nhận món quà của bạn đọc Dân trí gửi tặng. Em bảo có tiền sẽ tiếp tục cho con trai theo chữa trị tại bệnh viện Mắt TW và nuôi dưỡng con gái lớn lên với hi vọng con sẽ được phẫu thuật vào thời gian tới.
Cảm động cha mẹ muốn hiến mắt cho con trai mù lòa học giỏiCâu chuyện về một cặp vợ chồng trẻ muốn dành đôi mắt sáng của mình để làm “tặng phẩm” cho cuộc đời cậu con trai khiếm thị nhưng ham học và học giỏi đang làm dấy lên nỗi xúc động khôn cùng trường THPT Tiên Du 1 (Bắc Ninh).
Mã số 1293: Người đàn bà mơ ước được... cắt bỏ chânBà con chòm xóm đang tất bật chuẩn bị mua sắm mọi thứ,…ăn tết, chỉ có bà Trưởng là không “ngó ngàng” đến tết. Bà chỉ mong có ít tiền, đi cắt cái chân để đi bán vé số nuôi đứa con trai mù và 4 đứa cháu ngoại “không cha, không mẹ” đáng thương.
Quảng Bình: Tâm sự buồn của những số phận mù loàTrong căn nhà lá nép dưới chân quả đồi, chị Điến kể chúng tôi nghe về cuộc sống nhọc nhằn của gia đình chị. Ba trong bốn người con của anh chị bị khuyết tật bẩm sinh, hai con trai mù lòa, cô con gái thì bại liệt.
Mã số 5487: Cụ bà 85 tuổi còng lưng bán chuối nuôi 3 con bệnh tậtỞ tuổi 85, sức khỏe đã yếu nhưng hàng ngày bà Cúc vẫn gắng gượng đẩy xe rùa, mang chuối ra chợ bán kiếm tiền lo cho 3 con gái lớn tuổi tâm thần, teo cơ, mù lòa.
Công nhân bán cơm rang, nội y vỉa hè thành ông chủ của đế chế Baby ThreeTừ một công nhân vật lộn đủ nghề để kiếm sống Trương Đình (Trung Quốc) nhiều lần vỡ nợ trước khi trở thành ông chủ của đế chế Baby Three đang gây sốt.
Bán Baby Three ở vỉa hè, cặp đôi Gen Z kiếm hàng chục triệu đồng mỗi thángBắt nguồn từ sở thích cá nhân khi tìm mua mẫu Baby Three nhưng không ưng ý, Yến My - Trung Lâm quyết định nhập hàng về kinh doanh và có được mức thu nhập đáng kể.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
Vụ tai nạn 6 người chết ở Sơn La: Khởi tố vụ ánCông an tỉnh Sơn La đã khởi tố vụ án hình sự, giữ người trong trường hợp khẩn cấp với tài xế xe khách gây ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng trên quốc lộ 6, khiến 6 người chết, 8 người bị thương.
Không tìm được con trai, người đàn ông quyết chống gậy đi bộ 300km về quêTrong túi còn vài đồng bạc lẻ, không đủ tiền mua vé ô tô, ông Lung Lek (sống ở Thái Lan) phải chống gậy, đi bộ về quê nhà.