Lợi ích của việc cho con ngủ chung giườngDù không ít ý kiến cho rằng nên để trẻ ngủ riêng từ sớm, khoa học đã chứng minh điều ngược lại. Cho con ngủ cùng bố mẹ đem lại nhiều cái lợi, không chỉ cho em bé mà cho tất cả các thành viên trong gia đình.
Trẻ mắc viêm họng không nên ngủ chung giườngVì nhà cửa chật chội nên nhiều gia đình có thói quen cho các con ngủ chung giường, ngay cả khi 1 trong những đứa con bị viêm họng, khụt khịt… Điều này có thể khiến bọn trẻ truyền bệnh cho nhau.
Ngôi nhà bị "vợ chê" của giám đốc ở Hà NộiCăn hộ có diện tích 134m2 với thiết kế ban đầu là 3 phòng ngủ. Tuy nhiên, anh Bình đã thiết kế lại thành 2 phòng ngủ để dành cho không gian sinh hoạt chung nhiều hơn.
Việc làm khó tin "để không quên mặt chữ" của cụ bà sinh hoạt trên giườngTrong một lần tình cờ bước vào phòng của bà nội 85 tuổi, Hồng bất ngờ khi thấy bà miệt mài đọc sách trên giường. Bị lẫn vì tuổi tác, lúc nhớ lúc quên, bà luyện đọc "để không quên mặt chữ".
Vụ 4 người chết ở Hà Nội: Giết cả mẹ cùng vợ con rồi đi chùa cầu siêuTheo nhà chức trách, sau khi lần lượt xuống tay sát hại cả mẹ, vợ cùng 2 con, đối tượng tự tử bất thành. Sau khi bắt xe bỏ trốn vào Vũng Tàu, nghi phạm đến chùa Liên Trì để cầu siêu cho các nạn nhân.
Khởi tố kẻ giết 4 người tại Hà NộiVũ Văn Vương bị khởi tố sau khi có hành vi giết mẹ, vợ và 2 con tại huyện Phú Xuyên, Hà Nội. Đối tượng sau khi gây án đã bỏ trốn vào Vũng Tàu.
Mẹ qua đời sau thời gian bạo bệnh, Quang Dũng hủy toàn bộ lịch trìnhChiều 23/2, ca sĩ Quang Dũng thông báo tin buồn khi mẹ anh - bà Nguyễn Thị Bê - qua đời, hưởng thọ 84 tuổi.
Căn hộ ở Hà Nội thiết kế hài hòa cho gia đình 3 thế hệ, chi phí 2,1 tỷ đồngCăn hộ có phòng khách, khu vực bếp ăn mở, 4 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh chung, logia đặt bồn rửa và khu giặt sấy. Mỗi không gian đều được chăm chút tỉ mỉ để đem đến không gian sống lý tưởng.
Đòi tái hợp sau một năm ly hôn, chồng vẫn ngủ riêng phòng với tôiSau khi tái hợp, chồng tôi chủ động ngủ riêng ngay từ hôm đầu tiên. Thú thật, sau một năm ly hôn, tôi cũng chưa sẵn sàng cho chuyện gần gũi. Thế nhưng, suốt hai tháng qua, anh ấy vẫn vậy.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Dân văn phòng chứng minh tầm quan trọng của "văn hóa ngủ trưa" nơi công sởDù ngủ trưa tại nơi làm việc không phổ biến ở Mỹ, một số công ty và nhà quản lý vẫn khuyến khích nhân viên ngủ trưa.
Mẹ hấp hối chờ gặp con trai mất tích hơn 31 năm rồi trút hơi thở cuối"Mẹ ơi, con về rồi mẹ ơi", bên cạnh người mẹ đang hấp hối nằm trên giường, ông Thu khóc nức nở như đứa trẻ, ôm chầm lấy bà sau hơn 31 năm lưu lạc.