Hơn 30 người xuyên đêm nướng 2.000 con cá lóc bán trong ngày vía Thần TàiSáng 26/2 (mùng 10 tháng Giêng), “phố cá lóc nướng” trên đường Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM) đông nghịt người. Một tiệm huy động hơn 30 người, nướng 2.000 con cá lóc phục vụ khách.
Đứng bếp xuyên đêm, “hốt bạc” với 1.000 con cá lóc bán ngày vía Thần tàiDịp vía Thần tài, các lò nướng cá trên đường Tân Kỳ Tân Quý (TPHCM) đỏ rực ánh than. Cả nghìn con cá lóc được đưa lên lò, thợ nướng phải túc trực xuyên đêm để kịp hàng bán dịp lễ đặc biệt.
Một gia đình ở TPHCM nướng hơn 5.000 con cá lóc bán dịp vía Thần TàiCả con phố Tân Kỳ Tân Quý (quận Tân Phú) với hàng chục tiệm bán cá nướng nhộn nhịp, có gia đình thức trắng đêm để nướng hơn 5.000 con cá lóc bán dịp vía Thần Tài.
Hàng trăm con cá lóc "nhảy múa" phục vụ du khách mỗi ngàyAnh Lê Trung Tín - người huấn luyện cho hàng vạn con cá lóc nhảy múa trên mặt nước ở Cồn Sơn (Cần Thơ) cho biết, thời gian qua có nhiều tin đồn về dự án resort "hất cẳng" đàn cá lóc, rồi có tin đàn cá bị chết… Tuy nhiên, thực tế cả trăm con cá lóc của anh vẫn “nhảy múa” phục vụ khách tham quan mỗi ngày.
Kiên Giang: Bắt được một con cá lóc lạNgười dân ở huyện đảo Phú Quốc vừa bắt được một con cá lóc nặng hơn 10 kg. Tuy nhiên, hình hài của con cá này lại rất lạ so với cá lóc bình thường.
Bắt được con cá lóc đồng nặng gần 10kgĐiều đặc biệt của con cá lóc “khổng lồ” này là trên đầu nó có 3 chấm màu hồng nằm ngang nhau và phần nửa thân trở về vây đuôi cong lên, vì thế khi bơi phần đuôi thường nổi phập phồng trong nước.
Anh nông dân Cần Thơ gọi cả vạn con cá lóc nhảy múa trên mặt nướcKhi có khách đến chơi, anh Tín gọi hàng chục nghìn con cá lóc "bay" lên mặt nước nhảy múa đãi mắt khách. Màn biểu diễn kỳ lạ có một không hai này khiến bất cứ ai xem đều không khỏi thích thú.
01:03Chiêm ngưỡng vẻ đẹp của một con cá lóc hoàng đế trưởng thànhCó nguồn gốc từ Ấn Độ, cá lóc hoàng đế được mệnh danh là "vua của các loài cá lóc" và là một trong 10 loài cá cảnh đẹp nhất thế giới, nhờ vào những hoa văn đẹp mắt trên da.
Tận mắt xem cả ngàn con cá lóc tranh nhau... “bú bình”Không chỉ được chiêm ngưỡng cá lóc biết “bay” mà đến tham quan Cồn Sơn (quận Bình Thủy, TP.Cần Thơ), du khách sẽ “mắt chữ A, miệng chữ O” khi chứng kiến đàn cá lóc cả nghìn con tranh nhau... “bú bình”.
Hàng nghìn con cá lóc đang nuôi bỗng dưng... chếtĐàn cá lóc hàng ngàn con của anh Du sắp đến ngày bán, bỗng dưng chết bất thường. Sinh nghi kẻ xấu hãm hại anh Du xuống áo mò tìm thì phát hiện một chai nghi thuốc trừ sâu nên báo với công an điều tra làm rõ.
02:19Xuyên đêm nướng hơn 5.000 con cá lóc chuẩn bị cho ngày vía Thần TàiTối 18/2, phố "cá lóc nướng" tại quận Tân Phú (TPHCM) bắt đầu nhộn nhịp, nhiều người bán phải chuẩn bị xuyên đêm để kịp bán trong dịp vía Thần Tài.