Người trọng thương, người vào tù vì một con vịt què chânBị hàng xóm nghi ngờ đánh vịt què chân, ông Minh nói nếu đánh sẽ đánh người, không đánh vịt. Hai bên "đấu khẩu", ông Minh sau đó dùng dao chém trọng thương hàng xóm.
Thực hư thông tin quán ăn "chặt chém" đoàn cựu chiến binh ở Điện BiênMạng xã hội đang lan truyền bài viết một thành viên đoàn cựu chiến binh ở Sơn La lên Điện Biên dự lễ kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bị chủ quán cơm "chặt chém".
Chém người rồi bỏ trốn gần 13 năm không thoátChung cùng nhóm bạn dùng dao, rựa chém thương tích 3 người rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Sau 13 năm, Chung bị công an bắt giữ khi đang lẩn trốn ở Đồng Nai.
Khởi tố 6 đối tượng "Xóm Ga" chém người giữa phố Đà NẵngNhóm thanh thiếu niên "Xóm Ga" mang hung khí tìm nhóm "Cu Minh" ở Đà Nẵng để đánh nhau nhưng lại chém nhầm người. Cả nhóm bị khởi tố, trong đó có một đôi vợ chồng.
Bán hàng rong cũng cần phải niêm yết giá!Nếu làm tốt các biện pháp này không chỉ xử lý tình trạng "chặt chém" mà còn góp phần thu hút khách du lịch và tạo điều kiện cho những người phải dựa vào gánh hàng rong để kiếm sống.
Lương 4 triệu còn bị xay nát ngón tay, "cô nuôi" vẫn không dám nghỉ việc14 năm làm nghề nấu ăn cho trường mầm non công lập, chị Nga lĩnh về hơn 4,4 triệu đồng/tháng. Có thời điểm, chị từng muốn nghỉ làm, tìm công việc thu nhập khá hơn nhưng mọi người khuyên nên... vì con.
Bắt giữ đối tượng chém thương vong 3 người ở Cần ThơSau khi gây ra 2 vụ án cố ý gây thương tích ở Kiên Giang, Cường tiếp tục chạy qua Cần Thơ chém 3 người thương vong.
Lộ diện kẻ cầm đầu nhóm côn đồ xông vào nhà dân truy sát 2 anh em ruộtCơ quan công an xác định được nhóm côn đồ xông vào nhà dân chém 2 người trọng thương ở Lâm Đồng. Hiện, 2 trong số 5 người đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi.
Chém chết họ hàng rồi bỏ trốn suốt 24 nămSau 2 thập kỷ lẩn trốn, đối tượng giết người Đàm Xuân Chí đã bị bắt. Tại phiên tòa sơ thẩm, Chí bị tuyên án chung thân, phải bồi thường 300 triệu đồng cho gia đình bị hại.
Chém chết bạn vì trúng xổ số nhưng không chia tiềnDo có ơn nghĩa với nhau, Thanh được bạn đưa về nhà ở cùng. Tuy nhiên khi bạn trúng xổ số nhưng không chia tiền, hai bên đã xảy ra mâu thuẫn, Thanh chém chết bạn.
500.000 đồng 3 quả dứa ở Hà Nội: Vì sao nạn chặt chém khách mãi không dứt?"500.000 đồng là cái giá "chặt chém" cho 3 quả dứa từ một người bán hàng rong, nhưng hình ảnh đẹp của du lịch Việt Nam thì có lẽ cái giá sẽ gấp nhiều lần hơn thế", một độc giả bình luận.
Xôn xao người bán "chặt chém" 500.000 đồng 3 quả dứa bị khách Tây phản ứngNgười phụ nữ bán hàng rong ở phố cổ Hà Nội bị tố "chặt chém" khách Tây 500.000 đồng cho 3 quả dứa gây xôn xao mạng xã hội.