Mỗi dịp Tết đến, lại thêm một mùa xuân con vắng nội và nhớ nội vô cùngKhi những tờ lịch mỏng manh cuối cùng được xé bỏ để thay vào một cuốn lịch mới, có nghĩa là một năm đã hết và Tết đến rồi. Thường những ngày này, tôi rất hay nhớ bà nội.
Xuân Son tiết lộ quyết định quan trọng sau khi trở lại sân cỏTiền đạo Nguyễn Xuân Son cho biết anh đang nỗ lực tập hồi phục để có thể sớm trở lại sân cỏ, tiếp tục cống hiến cho CLB Nam Định và đội tuyển Việt Nam.
Mộc Châu đón trăm nghìn lượt khách du xuân, tắc đường 2-3 tiếngCác điểm du lịch tại cao nguyên Mộc Châu, Sơn La đón 105.000 lượt khách du lịch dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Ngày 2/2, trục đường di chuyển Hà Nội - Sơn La còn xảy ra ùn tắc do đông đúc và va chạm.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Giới trẻ háo hức với Tết xưa ở chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung BộVới tượng Phật Thích Ca Mâu Ni cao 42m, chùa Phúc Lạc (Nghệ An) được xem là ngôi chùa có tượng phật lớn nhất Bắc trung Bộ. Đây là địa điểm hút du khách trong những ngày đầu Xuân năm mới.
Du xuân lễ chùaĐi lễ chùa đầu năm, không khí trang nghiêm trầm mặc trong khói hương trầm như thanh lọc tâm hồn ta, tự nhiên thấy nhìn đời nhìn người nhẹ nhàng hơn, bao dung hơn.
Tết đến rồi, về với mẹ cha thôi!Lớn lên, tôi nhận ra, đi qua những mùa hè rực lửa, những mùa thu hanh hao, những ngày đông giá lạnh, mẹ cha chính là mùa xuân ấm áp của đời mình.
Hàng ngàn du khách đổ về Thảo Cầm Viên du xuân trong ngày mùng 2 TếtChiều mùng 2 Tết, hàng nghìn người dân TPHCM và du khách đã đổ về Thảo Cầm Viên (quận 1) tận hưởng không khí mát mẻ, trong lành trong kì nghỉ Tết Nguyên đán.
Xuân Son đón giao thừa cùng hàng xóm, cả nhà chụp áo dài Tết rực rỡTối giao thừa, vợ chồng cầu thủ Xuân Son cùng bà con hàng xóm tại TP Nam Định trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Mùa xuân trôi theo dòng nướcHàng năm, tại bến Bình Đông, những chuyến ghe hoa rực rỡ chở mùa xuân về cho TPHCM. Nhưng họ - những người nông dân lại không thể chở mùa xuân về cho chính mình…
Lần đầu trò chuyện cùng các ông đồ tại phố ông đồ 2025Truyền thống xin chữ, cho chữ đầu năm vẫn được tiếp nối bất chấp sự lâu đời. Và làm cách nào mà người trẻ vẫn có thể bị thu hút, quyết tâm giữ gìn và phát huy phong tục văn hóa của dân tộc.
Hoa hậu Khánh Vân sau kết hôn: "Chồng rất chiều chuộng và nhường nhịn tôi"Trò chuyện với phóng viên Dân trí, Hoa hậu Khánh Vân chia sẻ niềm hạnh phúc sau khi kết hôn với nhiếp ảnh gia Nguyễn Long.