Sống một đời cho điHiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp, giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng đã tắt hết hy vọng.
01:44North West khóc khi mẹ không cho đi giày cao gótNorth West khóc khi mẹ không cho đi giày cao gót.
CEO Lê Diên Hạnh: “Sống để cho đi bởi lẽ cho đi là còn mãi”Sống tới cùng với đam mê và không ngừng lan tỏa những giá trị to lớn ấy đến với đến với cộng đồng chính là con đường trải đầy những chông gai mà CEO Lê Diên Hạnh đã và đang đi.
Cho đi… là còn mãi!Thêm một chút sẻ chia để vơi bớt những nỗi đau, thêm một sự động viên giúp nghị lực thêm kiên cường...
Cho đi là còn mãiViệt Nam - dải đất hình chữ S mềm mại và nên thơ, nhưng cũng là nơi hứng chịu nhiều thiên tai. Chính vì vậy, cùng với sự nỗ lực của Chính phủ, nhiều doanh nghiệp đã chung sức để giúp đỡ người dân các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, vùng thiên tai, lũ lụt vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
Cho đi để nhận lại nhiều hơnNhững người muốn tận hưởng cảm giác được chia sẻ với người khác nhiều nhất sẽ không chia sẻ đơn giản chỉ vì họ có nhu cầu vứt bỏ thứ gì đó. Người tìm thấy niềm vui lớn nhất từ việc cho đi đã học được cách cho từ một nơi sâu xa nhất - cho đi từ trái tim mình.
Dạy con biết cho điCon có thể trở thành người biết quan tâm, biết sẻ chia nhờ cách dạy dỗ của cha mẹ.
Nhạc sĩ Quốc Bảo: Từng muốn tự tử vì trầm cảm, cho đi hết các bộ sưu tậpSau khi vượt qua căn bệnh trầm cảm, nhạc sĩ Quốc Bảo có cuộc sống tích cực, vui vẻ hơn. Ở tuổi 56, ông đầy ắp những dự định cho bản thân.
Nam giảng viên gần 15 năm thực hiện mong ước "cho đi"Suốt 15 năm qua, thầy Cường đã có 30 lần hiến máu nhân đạo, với thầy giáo trường y này, những giọt máu cho đi để thể cứu sống sinh mạng của nhiều bệnh nhân, là niềm vui, hạnh phúc lớn lao.
Hạnh phúc là được cho đi....Mang lại niềm vui, nụ cười đến với những cuộc đời kém may mắn... không chỉ là những gì mà chương trình “Quà giáng sinh nhiệm màu” đã làm được. Điều ý nghĩa hơn cả, đó chính là việc khơi gợi và lan tỏa tính thiện tâm từ mỗi con người…