01:10Ngôi chùa hơn 3 thế kỷ cưu mang hàng vạn chim còChùa Nodol còn được người dân biết đến với tên gọi là chùa Cò bởi suốt hơn 100 năm qua, ngôi cổ tự này đã là nơi nương náu của hàng nghìn con chim cò, có loài nằm trong Sách đỏ.
Ngôi cổ tự 300 năm tuổi, mái nhà bình yên của hàng vạn chim còChùa Nodol còn được người dân biết đến với tên gọi là chùa Cò bởi suốt hơn 100 năm qua, ngôi cổ tự này đã là nơi nương náu của hàng nghìn con chim cò, có loài nằm trong Sách đỏ.
Đây là loài động vật đầu tiên bị con người tận diệt đến tuyệt chủngVào khoảng cuối những năm 1600, trong những khu rừng rậm rạp của Mauritius (quốc gia ở Ấn Độ Dương), loài động vật đầu tiên chính thức được ghi nhận tuyệt chủng bởi bàn tay con người đã trút hơi thở cuối cùng, theo Livescience.
Lão nông bỏ không 5ha đất để cưu mang chim trờiHàng chục năm qua, 5ha đất nhà ông Quy luôn để không cho cây tạp mọc, số cây này chính là tổ để đàn cò, chim trời cư ngụ, sinh sôi giống nòi.
Ông lão độc thân 10 năm "cưu mang" đàn chim trời10 năm qua, ông Nguyễn Văn Chương ở Cần Thơ dùng số tiền kiếm được mua lương thực để "cưu mang" đàn chim trời hơn 300 con.
Hai gia đình hàng chục năm "cưu mang" chim trờiGần 60 năm qua, cứ mỗi mùa sinh sản, hàng trăm con chim trời bay về làm tổ ở khu vườn 3.000 m2 của một gia đình ở xã Cẩm Lạc và được người dân bảo vệ, cưu mang.
Con người đã làm tuyệt chủng bao nhiêu loài động vật?Con người đang làm các loài vật biến mất nhanh đến nỗi các nhà nghiên cứu không thể ghi lại hết được.
Cụ bà U80 treo biển bán nhà, quyết nhịn ăn nuôi đàn mèo hoangỞ khu vực bán vé của Thảo Cầm Viên (quận 1, TPHCM) người ta thường thấy cụ bà tóc đã bạc trắng, mỗi ngày đều đặn chăm lo cho những chú chim, sóc và mèo hoang bằng chính tiền túi của bà.
Ngôi chùa có đàn vạc đến ở nhờ hơn 2 thập kỷ, có con thích nghe kinhTại Kiên Giang có một ngôi chùa cưu mang hàng trăm con vạc suốt hơn 20 năm qua. Đặc biệt, mỗi tối khi nhà chùa tụng kinh thì có con vạc vào đậu trên chánh điện để nghe kinh.
Cưu mang chú chó 3 chân không ngờ chú chó cứu sống chủ khỏi cửa tử5 năm trước bà Nguyễn Thị Sang (ở Cần Thơ) cưu mang chú chó có ba chân bị bỏ rơi, không ngờ 2 năm sau chính chú chó này đã cứu bà thoát khỏi tay thần chết.
Chùa “Cử nhân” ở ĐBSCLChùa Pitu Khôsa Răngsây không chỉ là nơi sinh hoạt tôn giáo cho bà con Phật tử đồng bào Khmer mà hơn 16 năm qua nhà chùa còn là nơi cưu mang hàng ngàn tăng sinh, sinh viên Khmer đang theo học tại các trường ĐH trên địa bàn TP Cần Thơ.
Khởi công xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kếtSáng 4/9, Đảng ủy, UBND, UBMTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã chính thức phát lệnh khởi công xây dựng 1.000 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo TP.