Một cách cảm thụ tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng” rất riêngVới mong muốn giúp cho học sinh hiểu hơn về tác phẩm, khởi dậy cảm xúc trong các em...một cô giáo của trường THCS Nguyễn Du (Hoàn Kiếm-Hà Nội) đã nghĩ ra cách cho học sinh tự làm “diễn viên” để diễn lại 1 đoạn hấp dẫn nhất trong tác phẩm “Chiếc lá cuối cùng”.
Ngỡ ngàng thiên nhiên Sông Đông qua ống kính du học sinh ViệtVào đầu mùa đông, những chiếc lá cuối cùng rụng xuống trước khi đón bông tuyết đầu mùa, khoảnh khắc ngắn ngủi không dễ nắm bắt đó đã được bạn du học sinh Việt ghi lại.
Mùa lá rơiMẹ bảo tôi: “Mày hãy bước ra khỏi cánh cửa này rồi đi đâu cũng được, mày không phải con tao”. Tôi bước ra khỏi căn nhà yêu dấu vào một chiều thu. Trên con đường rời xa phố núi, những cành bàng chỏng chơ trút chiếc lá cuối cùng.
Mã số 252: Dòng lệ đắng của chàng trai tuổi 20Vào thăm Phạm Văn Ngân vào một chiều nắng gắt. Nhìn Ngân nằm trên giường bỗng dưng tôi nhớ đến tác phẩm Chiếc lá cuối cùng của O’Henri. Em nằm đó, hướng ra khung cửa sổ và thở một cách mệt nhọc. 20 tuổi, thế mà em không thể tự mình nhấc nổi mình...
Diễn viên Việt Hoa mặc 3 chiếc váy trị giá 1 tỷ đồng trong ngày cướiDiễn viên Việt Hoa đặt may riêng 3 chiếc váy trị giá khoảng 1 tỷ đồng, thực hiện trong 6 tháng để chuẩn bị cho đám cưới. Mỗi chiếc váy chỉ có một bản duy nhất, mất hàng trăm giờ đính kết cầu kỳ.
Mã số 5973: Ho ra máu ồ ạt, người đàn ông dân tộc Phù Lá chắp tay cầu cứuSau những cơn ho dữ dội, máu trào ra ướt đẫm vạt áo, anh Tiến nguy kịch tính mạng. Mồ côi cha mẹ, không tiền viện phí, 2 anh em nghèo đang "bám viện" bằng cơm từ thiện và lòng thương của cộng đồng.
Nhận mảnh giấy đặc biệt từ cô giáo, học sinh lớp 5 cảm động rơi nước mắtNhững ngày cuối năm học, đoạn clip ghi lại khoảnh khắc một giáo viên tiểu học viết thư tay gửi học sinh trong tiết học cuối cùng đã khiến nhiều người xúc động.
Thông điệp hy vọng từ trận bóng đá nữ lịch sử Hàn Quốc - Triều TiênTrận bóng đá nữ đặc biệt giữa 2 đội tuyển từ Hàn Quốc và Triều Tiên làm dấy lên hy vọng về một bước tiến có thể giúp làm ấm lại quan hệ giữa 2 quốc gia.
Người đàn ông Hải Phòng bán 5 tấn giò chả dịp Tết, giữ mâm cơm Việt ở AnhNhững ngày cuối năm, căn bếp nhà ông Lê Văn Vinh (56 tuổi) tại thành phố Gloucester (Anh) luôn đỏ lửa từ sáng tới 2-3h khuya. Để kịp trả đơn, ông phải huy động toàn bộ cả nhà giúp sức.
40 lá thư từ chiến trường và lời hứa “đan áo len” dang dở của liệt sỹGần 60 năm qua, 40 lá thư tay của người chồng liệt sỹ vẫn được bà Chung nâng niu, gìn giữ. Những dòng chữ trong thư vẫn vẹn nguyên nhưng lời hứa “đan áo len cho em” mãi dở dang.