Cha gào khóc thảm thiết bên thi thể con gái sau tai nạn giao thôngSau cú va chạm giao thông, nữ sinh lớp 12 bị xe buýt cán qua người tử vong. Người cha đau đớn ôm thi thể con gái gào khóc ngay tại hiện trường khiến người chứng kiến không khỏi đau lòng.
Cha gào khóc ôm thi thể con trai 6 tuổi tử vong do xe chở rác tôngXe chở rác vượt phải, lấn sát lề rồi va chạm với xe máy chạy cùng chiều. Cú va chạm khiến học sinh lớp 1 tử vong tại chỗ.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Tang tóc nơi gia đình các công nhân gặp nạn tại nhà máy xi măng ở Nghệ AnNhững ngày cận Tết, không khí tang thương bao trùm các gia đình có công nhân tử vong do tai nạn lao động tại nhà máy xi măng ở huyện Anh Sơn, Nghệ An.
Nước mắt người vợ sau vụ tai nạn khiến hai cha con thương vong ở Bình DươngNgười cha vừa đón con ở trường, trên đường chở nhau về nhà thì bị tai nạn giao thông ở Bình Dương. Cha tử vong, con trai bị thương. Hai ổ bánh mì họ mua về cho bữa trưa còn chưa kịp ăn.
Mã số 5473: Cha gặp nạn trên đường đi lấy thuốc cho con trai, vật vã trong đau đớnTrên đường đi lấy thuốc chữa trị cho con trai bị tai nạn lao động, ông Mùi không may bị tai nạn giao thông nguy kịch, liệt nửa người, gia đình lâm cảnh khánh kiệt.
Người mẹ kể phút gào thét, cho tay vào miệng con trai co giật vì cúm ADù đã qua 2 tuần, mỗi lần nhắc lại sự việc con trai 5 tuổi lên cơn co giật vì cúm A, chị Dung vẫn chưa thôi ám ảnh. Mỗi đêm nghe tiếng con chuyển mình, chị bật dậy ngay, lập tức theo dõi tình hình.
Từ vụ mẹ ôm con cầu cứu ở viện nhi: Đầy rẫy chiêu "lấy nước mắt kiếm tiền"Đại diện các bệnh viện cảnh báo, không thiếu những trường hợp hoang tin hoặc lợi dụng hình ảnh bệnh nhân đã xuất viện, thậm chí đã mất từ lâu để làm công cụ trục lợi.
Vụ trộm xe tải ở Cần Thơ: "Tôi thất lạc con, khi tìm được thì con đã mất""Hiện trường lúc đó hỗn loạn lắm, có tiếng súng nổ. Hai cha con lạc nhau, đến khi tôi quay lại tìm thì con đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi", ông Xuyên nói.
Mã số 5400: Người cha vụ hỏa hoạn Bắc Ninh: "Em mất cháu lớn, xin cứu vợ và 2 cháu nhỏ"Khoảng 3h khi cả nhà đang còn say giấc, ngọn lửa oan nghiệt bùng lên, trùm kín ngôi nhà làm bé gái 11 tuổi tử vong. Nỗi đau mất con quá lớn, vợ và 2 con nhỏ nguy kịch khiến người cha hoảng loạn.
01:57Mã số 4530: Tận cùng nỗi đau của người cha già lần lượt mất 3 con"Con bỏ cha mẹ mà đi, giờ cha mẹ với các cháu biết sống răng đây con ơi...", ông Trần Công Văn gục trên bàn gào khóc. Đây là lần thứ 3 người cha khốn khổ này mất đi khúc ruột của mình.
Gia đình vụ cháy Bắc Ninh đón nhận hơn 650 triệu đồng bạn đọc giúp đỡTrân trọng đón nhận số tiền hơn 650 triệu đồng bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm giúp đỡ, chị Nguyễn Thị Thu Trang nghẹn ngào: "Mọi người đã cho gia đình em cơ hội thứ 2 được sống".