Chợ cá lớn nhất Hà Nội nhộn nhịp xuyên đêm trước ngày ông Táo về trờiĐêm 21, rạng sáng 22 tháng Chạp, chợ cá Yên Sở tấp nập người mua kẻ bán dù thời tiết mưa rét 12 độ C. Hàng chục tấn cá chép đỏ liên tục đổ về chợ cá lớn nhất Thủ đô để phục vụ nhu cầu cúng ông Táo.
Hơn 85 tỷ đồng một con cá ngừ: Thương vụ gây choáng tại chợ cá Nhật BảnTrong phiên đấu giá đầu năm tại chợ cá nổi tiếng ở Tokyo, một con cá ngừ vây xanh đã được đấu giá kỷ lục hơn 510 triệu yên (khoảng 85,6 tỷ đồng).
Chợ cá nơi "nghĩa địa tàu cổ"Chợ cá Bình Châu hình thành ngay trên bãi biển, sát mép sóng. Đây là một trong những chợ cá lớn nhất tỉnh Quảng Ngãi.
Tôi đi chợ cá Sydney!Chợ cá Sydney chỉ xếp sau chợ cá Tsukiji Tokyo. Nếu chợ cá Tokyo có từ thế kỷ 16 thì chợ cá Sydney mới được thành lập từ năm 1945.
Hình ảnh chợ cá trên bãi biển lớn nhất miền TrungChợ cá biển Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam là một trong những chợ cá trên bãi biển lớn nhất Trung Trung bộ. Mỗi ngày chợ cá tiếp nhận 250 tàu thuyền cập bến và tạo việc làm cho gần 500 lao động.
Nhộn nhịp chợ cá Phước Hải - Bà RịaChợ cá Phước Hải hoạt động gần như cả ngày, nhưng nhộn nhịp nhất buổi sáng, từ 8h đến 10h, buổi chiều từ 14h đến 16h.
Chợ cá không ngủ nhộn nhịp nhất Hạ LongChợ cá sớm Hạ Long là chợ đầu mối hải sản lớn nhất thành phố này. Khu chợ luôn nhộn nhịp từ lúc nửa đêm đến sáng.
Độc đáo chợ cá Cồn Gò, Hà TĩnhTừ 3 giờ sáng, từng tốp phụ nữ làng biển đã gọi nhau đi chợ cá Cồn Gò (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh). Mặt trời lên cũng là khi phiên chợ kết thúc, từng mớ hải sản tươi ngon theo thương lái tỏa đi các địa bàn.
Đi chợ cá Hòn GaiĐiểm đến thú vị của nhiều du khách trước khi rời khỏi Hạ Long là chợ cá Hòn Gai (Tp.Hạ Long, Quảng Ninh). Bởi ở đây bán bạt ngàn các loại hải sản tươi ngon với giá cũng khá "phải chăng".
Đi chợ cá ... đầu XuânMới mồng 4 Tết nhưng “chợ cá” Đồng Hới (Quảng Bình) đã tấp nập kẻ mua, người bán. Không tính đến chuyện giá cả đắt, rẻ đầu Xuân, nhiều bà, mẹ, chị ra chợ chọn mua những con cá to nhất, tươi nhất để làm cỗ cúng đưa ông, bà sau 3 ngày Tết.