Cô gái vùng cao được chồng tặng máy rửa bát và bước ngoặt đổi đờiNhận được chiếc máy rửa bát từ chồng, chị Sùng Thị Bầu (sống ở Điện Biên) bất ngờ và hạnh phúc.
03:55Mã số 3027: Hoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Hồ Thị QuýHoàn cảnh khó khăn của vợ chồng chị Hồ Thị Quý
Hơn 134 triệu đồng đến với vợ chồng chị DènVỡ òa trong niềm hạnh phúc khi vợ chồng chị Dèn nhận số tiền 134.100.000 đồng của bạn đọc báo điện tử Dân trí giúp đỡ trong 2 tuần (tuần 3/4 + tuần 4/4). Có số tiền này, chồng chị Dèn sẽ được phẫu thuật trong một vài ngày tới tại Viện tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai.
Vụ người phụ nữ bị lừa bán sang Trung Quốc: Chồng qua Việt Nam thăm vợChị Lê Thị Hòa đang được chính quyền xã Quảng Thái, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ, hướng dẫn làm giấy tờ tùy thân. Chồng chị Hòa cũng vừa từ Trung Quốc qua thăm gia đình vợ.
Em đừng tin lời chồng chịAi cũng có phút yếu lòng, nông nổi, trách chi một người lăng nhăng và trăng hoa như chồng chị.
Lý do khiến người phụ nữ chấp nhận điều tiếng "bỏ chồng, bỏ con"Chồng chị Hà Thị Pẹn từng đối mặt áp lực khi có người nói cho vợ đi làm ở nước ngoài là mất vợ. Nhưng với vợ chồng chị, đó là việc khiến kinh tế gia đình dần khấm khá, các con được đến trường
Can vợ chồng chị gái cãi nhau, bị anh rể đâm tử vongBiết vợ chồng chị gái cãi nhau, anh T. sang can ngăn thì bị anh rể dùng dao đâm tử vong.
Tấm Cám phiên bản Ấn Độ: Lấy tranh chồng chị, chị... nhường chồng choNgày xưa, sau bao lần Cám hãm hại Tấm để được thay chị lấy vua, Tấm đã hờn trách: “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra”. Ngày nay, khi em gái vô tình “tranh chồng”, chị lại ra sức tổ chức đám cưới cho.
Cướp chồng chịMinh sụp xuống khi nghe Mai báo tin cô… có bầu. Anh cầu xin Mai đừng nói với Hoa - vợ anh, cũng là chị gái của Mai. Nhưng Mai cười khẩy: “Anh tưởng tôi chấp nhận phá cái thai chắc. Con tôi cũng không thể không có bố!”.
“Tôi là người tình của chồng chị”Suy nghĩ kỹ, chị quyết định giải thoát cho cả hai. Tình yêu dành cho anh, chị dồn hết cho giọt máu đang mang trong bụng. Cuối năm giải thoát để sang năm mới bắt đầu một cuộc sống mới, cho hai đứa trẻ và cả ba người lớn.
Mã số 2182: "Trời đã cướp mất chồng chị, sao còn nỡ cướp cả con ?!"Trời tối mịt, chị vẫn vội vã bắt chuyến xe cuối ngày lên viện bởi vừa vay được 1 chút tiền cho con. Quãng đường hơn 100km từ Nam Định lên đến Viện huyết học truyền máu TW thấm đầy nước mắt, sự cô đơn và tủi nhục bởi chồng chị chết đã lâu, nay đứa con trai lại mang án tử do căn bệnh ung thư máu nhưng không có tiền điều trị.
00:44Thưởng Tết của nhân viên ngân hàngVợ chồng chị Thu Phương vui mừng khi nhận được tiền thưởng Tết của ngân hàng.