Hà Tĩnh: Trao thêm gần 54 triệu đồng tới hoàn cảnh chị Võ Thị LươngPV Dân trí đã đến thăm và trao 53.900.000 đồng tới gia đình chị Võ Thị Lương nhân vật trong bài viết “Mẹ bạo bệnh nuôi hai con song sinh 4 tháng tuổi bằng... cháo loãng” đăng trên mục Tấm lòng nhân ái của báo Dân trí cách đây hơn 1 năm.
Hà Tĩnh: Trao hơn 250 triệu đến người mẹ trẻ mắc bạo bệnhTrưa ngày 4/3, Pv báo Dân trí đã trao số tiền 256.770.000 đồng do bạn đọc ủng hộ đến chị Võ Thị Lương – nhân vật trong bài viết “Mẹ bạo bệnh nuôi hai con song sinh 4 tháng tuổi bằng... cháo loãng”.
Hà Tĩnh: Hơn 282 triệu đồng đến với người mẹ bạo bệnh nuôi 2 con song sinhKhi cái Tết chỉ còn cách 4 ngày, sáng 14/2, chúng tôi có dịp trở lại thăm hoàn cảnh đáng thương của 3 mẹ con chị Võ Thị Lương (27 tuổi) - nhân vật trong bài viết “Mẹ bạo bệnh nuôi hai con song sinh 4 tháng tuổi bằng... cháo loãng”.
“Em đã yêu đời hơn vì các con đã qua những ngày khát sữa”Gần một năm trước câu chuyện của 3 mẹ con chị Võ Thị Lương, 27 tuổi và hai bé song sinh Gia Bảo và Gia Nhi 4 tháng tuổi ở xóm 13, xã Hòa Hải, Hương Khê, Hà Tĩnh được Dân trí đăng tải đã làm lay động bao trái tim của bạn đọc ở cả trong và ngoài nước. Nhờ sự hỗ trợ của các tấm lòng hảo tâm, mẹ con chị Lương đã tạm vượt qua chuỗi ngày tuyệt vọng. Người mẹ khốn khổ ngày nào giờ đang sống với niềm vui ngày ngày được chăm sóc, yêu thương hai thiên thần bé nhỏ.
Mã số 5227: Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máuCon trai 11 tuổi của chị Thúy bị phát hiện mắc ung thư máu, cần 600 triệu đồng để chữa trị. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, cô giáo mầm non khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ để con có cơ hội sống.
Nữ diễn viên được Trương Quốc Vinh khen đẹp, là phú bà giàu có ở tuổi U60Ninh Tịnh sở hữu đôi mắt to tròn nên được chú ý ngay từ khi còn là sinh viên. Gần 30 năm qua, cô là một người đẹp, một diễn viên nổi bật tại Trung Quốc với cá tính thú vị.
Mã số 5226: Đồng nghiệp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ bác sĩ Linh đang hôn mê"Trước cảnh người chồng bế đứa con 1 tuổi đang ngằn ngặt khóc đứng hàng giờ trước cửa phòng hồi sức mong giây phút người vợ tỉnh lại, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt", chị Quỳnh nghẹn ngào.
Mã số 5191: Người phụ nữ xin về nhà để được ở bên 2 con trước khi mấtBố Thảo bỏ đi biệt tích từ ngày mẹ đang mang thai. Mới đây, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. Thảo và em trai 4 tuổi bơ vơ, không nơi nương tựa.
Niềm vui bất ngờ của nữ công nhân bán đất ở quê lên Bình Dương lập nghiệpVừa bán đất ở quê lên Bình Dương lập nghiệp thì chị Ngọc nghe tin chồng bị cho thôi việc. Với đồng lương ít ỏi, nữ công nhân một mình phải lo mọi chi phí nuôi chồng, con và gửi về quê chăm mẹ già.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Cuộc sống bên trong những khu nhà trọ giá rẻ giữa Thủ đôNhiều người lao động tự do, sinh viên ngoại tỉnh đang sinh sống trong những khu nhà trọ giá rẻ, được xây dựng tạm bợ giữa Thủ đô.
Mẹ của cậu bé định đạp xe 400km: "Tôi khóc nhiều vì thương con"Biết tin con trai định đạp xe 400km từ Phú Yên vào Bình Dương vì nhớ mẹ, chị Võ Thị Thu Hằng đã khóc rất nhiều, đổ bệnh phải nghỉ làm mấy ngày.