Chị bật khóc khi 2 em ruột khốn cùng được bạn đọc Dân trí dành niềm thươngSáng 20/3, đại diện báo Dân trí đã trao số tiền gần 50 triệu đồng của bạn đọc giúp đỡ 2 nhân vật tội nghiệp trong bài "anh nằm viện chờ chết, em bệnh tật đói khát nơi quê nhà".
01:37Mã số 5232: Người mẹ ung thư mong được tiếp tục sống để nuôi conCùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.
Mã số 5232: Người phụ nữ mắc cùng lúc 3 bệnh ung thư, òa khóc khi nghĩ về cái chếtCùng lúc mắc ung thư gan, ung thư mạch máu và u tuyến giáp, nhưng chị Hồ Thị Tiền phải cắt giảm thuốc do thiếu tiền, chị bật khóc nức nở mong tiếp tục sống nuôi con.
Trước khi mất, người chồng lên kế hoạch để vợ con đỡ tủiVài tháng sau khi chồng mất, chị Dung bất ngờ nhận được lẵng hoa do bạn của chồng mang tới với lời nhắn "Quà của ba Mạnh gửi tặng". Chị bật khóc vì biết chồng không còn, nhưng tình yêu vẫn ở lại.
Mã số 3803 Nhói lòng cảnh vợ tàn tật nghẹn ngào cầu xin giúp chồng được phẫu thuậtChân đi cà nhắc, gương mặt tiều tụy, chị bật khóc khi nói về số tiền để anh có thể phẫu thuật. Với người phụ nữ này, bữa ăn còn phải chạy từng ngày thì việc chữa trị cho chồng như là giấc mơ.
Mã số 2774: Người mẹ nghẹn ngào trước cảnh con mắc bệnh tim, chồng ung thư chờ chếtTrong điện thoại chị bật khóc “cứu chồng chị với em ơi, họ trả anh về rồi”. Chồng chị mắc bệnh ung thư. Đứa con gái lớn vừa đi mổ tim về, đã đến hẹn đi kiểm tra lại mà chưa biết xoay đâu ra tiền.
"Chị sống rồi, em ơi !..."Trải qua ca phẫu thuật sinh tử, đến giờ chị Thu vẫn không tin là mình được cứu sống. Xúc động chị bật khóc: “Chị sống rồi, chị sắp được về nhà với bé Minh rồi em ơi. Chị có được ngày hôm nay là nhờ báo điện tử Dân trí và bạn đọc của báo đã cứu chị”.
Trao gần 250 triệu đồng tới cậu bé 10 tuổi mắc bại nãoChia sẻ cùng hoàn cảnh cậu bé Trần Quang Phong không may mắc căn bệnh bại não, nhiều bạn đọc Dân trí đã chung tay hỗ trợ số tiền gần 250 triệu đồng, giúp gia đình vượt qua khó khăn.
02:58Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc, mong viên thuốc cho mẹ già, các con được đi họcChồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
02:10Mã số 5483: Chồng tâm thần, vợ rớt nước mắt vì nỗi lo con dang dở giấc mơ học hànhChị Mã Thị Huệ (SN 1979, ở xóm Mỏ Sắt, xã Dân Chủ, huyện Hòa An, Cao Bằng) bật khóc khi được hỏi về gánh nặng đặt trên đôi vai đã hơn 1 thập kỷ.
Từ TPHCM lên Bình Dương thăm bạn, cô gái bị tai nạn tử vongCô gái sống ở TPHCM đến Bình Dương thăm bạn, khi gần đến nơi đã xảy ra va chạm với xe tải làm nạn nhân tử vong.