Hà Nội: Tháo dỡ ngay hàng chông tre nguy hiểm ở vườn hoaĐể ngăn chặn chó vào phá những cây hoa mới trồng tại vườn hoa gần Nhà hát Lớn (Hà Nội), công nhân cây xanh đã nghĩ ra cách lấy những cọc tre vót nhọn 1 đầu rồi cắm chi chít thành hàng rào. Tuy nhiên "sáng kiến" này vô tình đã tạo nên những "bàn chông" gây nguy hiểm cho người dân, nhất là trẻ em, khi ra vui chơi ở khu vực này.
Hà Nội: "Nguỵ trang" vườn hoa thành... bãi chôngNhững thanh tre, nứa được vót nhọn, cắm chi chít tại vườn hoa trong khu vực hồ Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội)...
Vũ khí tự chế lợi hại góp phần giúp Việt Nam chiến thắng kẻ thùTrong những năm tháng chiến tranh, quân và dân ta đã sáng tạo ra nhiều loại vũ khí thô sơ nhưng vô cùng lợi hại như chông nêm, mìn ấm tích, lựu đạn ống tre...
Cầu tre duy nhất còn lại ở Quảng Nam, khách nước ngoài thích thú chụp ảnhCây cầu tre có tên gọi Cẩm Đồng, nối từ làng ra bãi bồi để người dân đi làm đồng hàng ngày. Đây cũng là cây cầu được du khách nước ngoài thích khám phá khi đến du lịch xứ Quảng.
Cảnh sát chống khủng bố: Bí ẩn dưới lớp lá bạch đàn khôTrên thao trường huấn luyện, hàng chục cảnh sát chống khủng bố ẩn nấp dưới những hào đất, được phủ lên lớp lá cây và dường như tàng hình trong không gian rừng núi.
Những loại vũ khí tự chế lợi hại của Việt Nam khiến quân thù khiếp sợNhững chiếc chông nhọt hoắt ẩn mình dưới lòng đất hay những tổ ong tưởng chứng như vô hại lại là nỗi khiếp đảm của địch.
Số phận nghiệt ngã và cách trả nợ ân tình của chàng trai trẻThời điểm chông chênh nhất trong cuộc đời, Nam nhận được sự sẻ chia, yêu thương. Biến cố qua đi, cậu bé đã trưởng thành, miệt mài trên con đường trả nghĩa cho đời.
Đặc sắc lễ hội đua thuyền truyền thống làng biển Mỹ ÁLễ hội đua thuyền truyền thống Làng biển Mỹ Á diễn ra tại xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc, tỉnh TT-Huế) theo kỳ 5 năm một lần với nhiều hoạt động gắn liền với đời sống người ngư dân “đầu sóng ngọn gió” xem “biển là nhà” từ bao đời nay.
Xót xa và bất bình bên cây cầu tử thần "nuốt" bé gái 5 tuổiSau cả đêm lặn sông tìm kiếm, sáng ngày 9/12, anh Lâm Lêl (sinh năm 1980, ngụ xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng) mới thấy xác con gái Lâm Thị Mỹ Hằng (5 tuổi) dưới kênh ở ấp Bưng Chông, xã Tài Văn (Mỹ Xuyên, Sóc Trăng).
Tết thiếu nhi, nhớ học trò vùng caoTrong không khí tươi vui trong Ngày Quốc tế thiếu nhi của các em nhỏ thành thị, lại không khỏi chạnh lòng khi nghĩ đến những em học trò nhỏ vùng cao. So với bạn bè cùng trang lứa nơi đô thị, đồng bằng, các em thiệt thòi hơn rất nhiều.
Bí ẩn địa đạo "độc nhất vô nhị" ở Hà NộiHình thành từ thời kháng chiến chống Pháp, với chiều dài gần 11 km, có thể nói địa đạo Nam Hồng (Đông Anh, Hà Nội) là địa đạo "có một không hai" ở miền Bắc.