Ăn chè ở TPHCM, khách Tây choáng khi nhận mâm 16 món “đủ cho 10 người”Thưởng thức ẩm thực đường phố ở Việt Nam trở thành kỷ niệm khó quên với hai du khách người Anh, khi quán chè tại TPHCM khiến họ “đứng hình” vì khẩu phần quá lớn, nhưng mức giá rẻ đến khó tin.
Quán chè nóng "ba thế hệ", hơn 40 năm nổi tiếng khắp Hà thànhBằng những nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận cùng với cách thức nấu cổ truyền, những món chè của bà Thơm giữ được trọn vẹn hương vị "xưa cũ", hai năm nay vì tuổi cao nên bà truyền lại cho con trai.
Những món ăn "bất hủ" của mùa đông Hà NộiTrong cái lạnh của mùa đông Hà Nội, chẳng có gì thú vị hơn là được thưởng thức những món ăn nóng hổi đặc sản của Thủ đô. Để phòng chống dịch, bạn nên chọn quán thưa khách hoặc mua mang về.
Độc nhất Hà thành: Hàng chè năm bán 1 mùa, ngày bán 1 giờVới giá chỉ 4 ngàn đồng một chai nửa lít chè đỗ đen không đường, mỗi sáng anh Linh ở ngõ Hàng Chỉ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) bán được trên dưới 200 chai. Anh Linh cho biết chỉ bán loại chè này vào mùa hè nóng nực
Nắng nóng 40 độ: Gánh hàng rong vỉa hè bán 300 cốc thạch/ngàyNắng nóng kéo dài khiến nhu cầu giải nhiệt của người dân tăng cao, nhờ thế mà các gánh hàng rong vỉa hè như chè, tào phớ, thạch bội thu, kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Quán bánh trôi tàu không biển hiệu, 3 tiếng bán "vèo" gần 1000 viên bánhKhông biển hiệu hào nhoáng hay chỗ ngồi xa hoa, quán bánh trôi tàu trên phố Đê Tô Hoàng (Hà Nội) chỉ là một gánh bánh trôi giản dị, có mặt trên phố đã hơn 20 năm nay.
Hợp luyện diễu binh: Mẹ nấu chè tiếp sức cho con, người dân đội nắng xemCác chiến sĩ tham gia hợp luyện diễu binh chuẩn bị đại lễ A80 xúc động trước tình cảm và sự quan tâm của người dân bất chấp thời tiết oi nóng 37 độ C.
Mang chè đỗ đen Việt Nam ra bán tại chợ ở châu Phi, người dân phản ứng sao?Blogger người Angola đã nấu nồi chè đỗ đen kiểu Việt Nam và mang bày bán tại một khu chợ địa phương để xem thực khách tại đây phản ứng thế nào với món ăn lạ miệng.
Khách nín thở ăn bánh trôi tàu "vừa bưng bát, vừa sợ bị đuổi" ở Hà NộiNgồi ghế nhựa cặm cụi bưng bát trôi tàu trên vỉa hè rộng 1m, trước cửa nhà dân, thực khách đang cắn dở miếng bánh giật mình đứng dậy vì bên trong có người mở cửa.
Tiệm chè "màu mè" 24 món, mỗi tối bán 400 cốc ở HuếBức ảnh tiệm chè nhiều màu sắc, bày biện đẹp mắt ở Huế được một du khách nước ngoài chụp và đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút đông đảo sự chú ý của bạn bè quốc tế.
Bán chè cho vui cũng kiếm tiền triệu ngày nắng nóngThời tiết đang bước vào những ngày nắng nóng như thiêu như đốt, mọi người đều hạn chế ra đường và tìm cho mình một cách giải nhiệt riêng. Nắm bắt được tâm lý đó, nhiều bạn trẻ ham thích kinh doanh đã tự làm chè bán kiếm tiền triệu mỗi ngày.
Nắng nóng khủng khiếp: Giải nhiệt với những món 5.000 đồngVào những ngày nắng nóng thiêu đốt, đồ ăn giải nhiệt là thứ được mọi người quan tâm nhất. Thế nhưng, bên cạnh những món ăn giá từ 10.000-30.000 đồng thì tại các ngõ ngách Hà Nội, nhiều đồ ăn giải nhiệt giá chỉ dưới 5.000 đồng.