Kẻ cắt chân chị gái sống hiền lành, hòa nhãNgoài tiền sử “ngáo đá”, kẻ cắt lìa chân chị gái tại BV Xanh Pôn chấn động dư luận bình thường sống dư dả, khá hiền lành, hòa nhã và từng sinh sống hơn 10 năm ở Đức và Séc.
Ma túy đá biến em trai thành "ác quỷ" cắt chân chị gái?Dư luận 2 ngày nay bàng hoàng, “lạnh gáy” khi nhắc đến việc một người em trai cắt lìa chân chị gái mình ngay tại bệnh viện. Vì sao một người được coi là hiền lành, hiếu thảo với bố mẹ, hòa thuận với chị em lại ra tay tàn ác như vậy?
Hung thủ cắt chân chị gái tại bệnh viện đã đe dọa bác sĩPhó GS.TS Nguyễn Công Tô - Phó Giám đốc bệnh viện Xanh - pôn cho hay, khi hung thủ Trần Tuấn Khương cắt chân chị mình, y tá cũng có mặt, nhưng bị hung thủ cầm dao đe dọa.
Em gái Trúc Diễm “theo chân” chịVới gương mặt cá tính, nụ cười rạng rỡ và lúm đồng tiền xinh xắn, Trương Tri Trúc Dương - em gái của Trúc Diễm đã có những bước tiến đầu tiên vào giới showbiz khi đã vượt qua được vòng sơ tuyển cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam lần 5.
Kẻ cắt chân chị gái bị khởi tố tội giết ngườiNgoài thông tin trên, CAQ Ba Đình (Hà Nội) còn cho biết, bà Trần Thanh Dung (51 tuổi) - chị gái đối tượng Trần Tuấn Khương và cũng là người bị em trai dùng dao gọt hoa quả cắt lìa chân khi đang điều trị bệnh hiểm nghèo tại bệnh viện Xanh-pôn đã qua đời.
Kẻ cắt chân chị gái đối diện khung hình phạt nào?Nếu sử dụng ma túy “đá” dẫn đến giảm khả năng nhận thức, điều khiển hành vi, Khương phải chịu trách nhiệm hình sự tội “Cố ý gây thương tích”. Trong trường hợp bị bệnh tâm thần (không liên quan đến việc sử dụng ma túy “đá”), Khương không phải chịu trách nhiệm hình sự.
Thông tin chính thức vụ em trai cắt chân chị gái trong bệnh việnNgày 7/1, Bệnh viện Xanh Pôn thông tin chính thức về vụ bệnh nhân bị cắt chân khi đang điều trị tại đây. Theo đó vết thương ở hai chân đã khô, nhưng tiên lượng tình trạng bệnh nhân rất nặng do ung thư cổ tử cung đã di căn não và ổ bụng.
Đi chụp ảnh, 2 phụ nữ trượt chân xuống suối tử vongTrong lúc ra bờ suối chụp ảnh kỉ niệm, do bị xảy chân, chị Hà và chị Chung đã ngã xuống suối tử vong.
Mã số 4146: Người phụ nữ có đôi chân "tí hon" và nỗi bất hạnh bị chồng phụ bạc41 tuổi, nhưng đôi chân chị Kiều dài chừng 50 cm. Chị bị chồng bỏ rơi cùng 2 đứa con thơ. Buồn thay 2 đứa con lại mang đôi chân giống chị. Chị ước sao, cuộc đời chúng sẽ không phải khổ như mẹ.
Sợ cưa chân, bệnh nhân “hai chân chết khô”... đòi trốn việnSợ bị bác sĩ dùng dao chặt mất hai chân, chị Ka Rưng đã nhiều lần đòi đưa chồng trốn viện về nhà nằm chờ chết cho được toàn thây.
Đua nhau xuất ngoại để... vá trinhTrước ngày lên xe hoa, nhiều phụ nữ đã sang Thái Lan để vá màng trinh. Với niềm tin “hàng Thái tốt hơn hàng Việt”, lời đồn thổi đưa chân chị em ngày càng rầm rộ.