Can ngăn đánh nhau, dì ruột bị cháu đẩy xuống sông tử vongCan ngăn cháu và con trai đánh nhau, dì 75 tuổi bị người cháu ruột đẩy xuống mé sông tử vong.
Hàng loạt ca đuối nước thương tâm: 2 cháu bé rơi xuống hồ trước nhà tử vongTrong lúc chơi, bé gái 3 tuổi và bạn rơi xuống hồ trước nhà. Một bé khi vớt lên đã không qua khỏi, một bé sau khi đi cấp cứu, gia đình bệnh nhi cũng xin về vì không còn khả năng cứu chữa.
Hai bé trai 5 tuổi tử vong dưới sôngGia đình không thấy 2 cháu bé ở nhà nên đi tìm thì phát hiện cả 2 tử vong dưới sông.
Sản phụ ngất lịm nhận tin con gặp nạn trong ngày mẹ đi sinhSau nhiều ngày cố giấu vì sợ ảnh hưởng tới sức khỏe sản phụ, cuối cùng người thân cũng đành báo tin cho chị L. biết đứa con gái đầu của chị đã gặp nạn qua đời vào những ngày chị nhập viện sinh con.
Phụ huynh đánh cô giáo vì cô giáo đánh học sinh?Chiều nay 14/4, Trung tá Huỳnh Văn Ngân - Phó trưởng Công an phường An Thới (TP Cần Thơ) cho biết: Cơ quan này đang điều tra và xác minh vụ việc phụ huynh học sinh lao vào đánh cô giáo ngay tại trường.
Hy hữu cứu sống bé 1 tuổi hôn mê sâu vì cắm đầu vào xô nướcBận làm bếp, đến khi quay lại không thấy bé, chị vội vã tìm kiếm thì hốt hoảng phát hiện con đang cắm đầu trong xô nước. Nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, nhờ nỗ lực hồi sức tích cực của bác sĩ bệnh nhi 10 tháng tuổi đã được cứu sống.
Những điều thú vị trong lễ hội té nước ở LàoSau hơn 3 năm gián đoạn vì dịch Covid-19, những ngày này, người dân Lào tưng bừng đón Tết Bun-pi-may. Cùng với người Lào, du khách được hưởng trọn niềm vui té nước trên đất nước Triệu Voi.
Nước mắt người đàn ông lâm nạn khi sắp về với vợ con: "Tôi mất Tết rồi"Sau ca làm đêm, người đàn ông chuẩn bị chạy về đón Tết với vợ con thì bị tai nạn chấn thương nặng, phải chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu trong ngày cuối cùng của năm Quý Mão.
Tưng bừng đón Tết khắp miền quê nước LàoTheo quan niệm, nước đem lại sự sống và chính nước sẽ gột rửa hết mọi ưu phiền xấu xa để tất cả bắt đầu hồi sinh, bắt đầu làm lại bằng sự sạch sẽ, trinh nguyên.
Vĩnh Long: Thiếu nữ 14 tuổi chỉ nặng 9,5kgCân nặng chỉ 0,8kg khi lọt lòng mẹ, 14 năm qua, vì bệnh tật và sống kham khổ nên cô bé tí hon ở Vĩnh Long ngày nào giờ chỉ cao 77cm và nặng 9,5kg.
Phụ huynh lơ là, liên tiếp 2 trẻ nhỏ chết đuối thương tâmVừa chập chững những bước đi đầu đời, bé trai đã bị té xuống ao nuôi tôm, một trường hợp khác đang cũng bị cắm đầu vào xô nước. Sự sơ ý trong việc phòng tránh tai nạn và thiếu kiến thức sơ cứu ban đầu của người lớn khiến con trẻ chết tức tưởi.
“Ước gì có một cây cầu cho tụi nhỏ đi học”Một bà cụ 70 tuổi ở ấp Rạch Gốc (xã Tây Yên, huyện An Biên, Kiên Giang) nghẹn ngào nói như thế khi chúng tôi về địa phương tìm hiểu việc hàng chục học sinh không dám đi học vì sợ té cầu khỉ sau khi một học sinh thiệt mạng do té cầu.