Bệnh viện đầu tiên ở miền Tây thực hiện ghép thận thành côngBệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa thực hiện thành công ca ghép thận đầu tiên tại ĐBSCL với chi phí hơn 270 triệu đồng. Tuy nhiên bệnh nhân khó khăn nên được hỗ trợ 200 triệu đồng.
Thiếu nữ 16 tuổi ở Đồng Nai nghi bị người tình của mẹ sát hạiNghe tiếng la hét kêu cứu của thiếu nữ 16 tuổi, hàng xóm dãy trọ chạy đến thấy nạn nhân đã nằm bất động, trên người có nhiều vết đâm.
Bắt 3 đối tượng rải tờ rơi cho vay nặng lãiDũng, Đức Anh và Ân thường trú ở Hà Nội và Hà Nam, vào Cần Thơ tạm trú để cho vay tiền với lãi suất 15-20%/tháng. Các đối tượng bị bắt khi đang rải tờ rơi ngoài đường.
Khoảnh khắc nhà bị sụp xuống sông ở Cần ThơTrong giây lát, căn nhà kiên cố của người dân bị sạt lở nhấn chìm xuống sông, kéo theo nhiều tài sản. Hai ngày qua, Cần Thơ ghi nhận 3 vụ sạt lở, làm 10 nhà dân bị sập đổ.
Hơn 200 triệu đồng đến với 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tômChồng để lại 3 con cho chị Hạnh nuôi nấng, không tiền bạc, nhà cửa, người mẹ đơn thân dắt các con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tôm. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ 4 mẹ con hơn 200 triệu đồng.
Mã số 5164: Mẹ nghèo hiến thận cứu người, mong "hữu duyên" đến với con trai suy thậnBán căn nhà đang ở để chạy chữa cho chồng mắc ung thư thận. 18 năm sau khi chồng qua đời, con trai mắc suy thận phải ghép thận gấp. Lâm vào đường cùng, chị nguyện đánh đổi cả mạng sống để cứu con.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Mã số 5130: Không có tiền đóng trọ, 4 mẹ con lang bạt, chia nhau từng thìa mì tômỞ tuổi 28, Hạnh đã có 4 người con, không nghề nghiệp, còn chồng bỏ đi khiến người phụ nữ này rơi vào cảnh túng quẫn. Mấy tháng qua, Hạnh không có tiền đóng trọ, phải xin ở nhờ người trong làng.
Mẹ gồng mình che chắn cho con khi trần nhà sập: "Chỉ biết cố bọc lấy con"Cộng đồng mạng cảm kích trước hành động người mẹ lấy thân mình che chắn cho con khi trần nhà sập, vật liệu rơi xuống loảng xoảng. Đằng sau những hình ảnh đó là một câu chuyện đầy xót xa.
Mã số 5111: Vợ chồng thợ hồ nghèo lang bạt khắp nơi kiếm tiền cứu con nhỏĐể tiết kiệm tiền chữa bệnh cho con, vợ chồng Duy không thuê nhà trọ. Chồng làm ở đâu thì ngủ đó. Vợ thì ngủ cùng con ở bệnh viện, phòng trọ tình thương, nhà người quen…
Mã số 5159: Mẹ ôm bụng bầu 7 tháng chăm con trai mắc bệnh hiểm nghèoTừ ngày biết mình cấn thai đứa con thứ 3, Thu lo lắng lắm. Sau 3 năm chữa bệnh cho đứa con thứ 2, nhà chị đã khánh kiệt, chỉ còn nguồn thu duy nhất từ người chồng chở hàng thuê.
Bắt khẩn cấp kẻ buộc cửa nhà hàng xóm, phóng hỏa hãm hại 7 ngườiDo có mâu thuẫn với gia đình có 7 người cùng sống trong khu trọ nên Duy đã khóa cửa 2 nhà hàng xóm, tạt xăng rồi phóng hỏa.