Tiết lộ bất ngờ về đối tượng cầm lựu đạn cố thủ suốt 14 tiếngTrước khi xảy ra vụ việc cầm lựu đạn cố thủ 14 tiếng trong nhà, Lê Ngọc Sơn được xác định là một mắt xích trong đường dây ma túy từ Lào về Việt Nam. Khi đường dây ma túy này bị bóc gỡ, đồng bọn của Sơn tự sát, còn gã cao chạy xa bay ra nước ngoài ẩn náu trước khi trốn về Việt Nam.
Khởi tố người đàn ông cầm lựu đạn cố thủ 14 tiếng về 3 tội danhLê Ngọc Sơn – người cầm lựu đạn cố thủ trong nhà riêng suốt 14 tiếng đồng hồ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh (Nghệ An) khởi tố 3 tội danh. Hiện bị can này đang bị tạm giam 3 tháng để phục vụ điều tra.
Đối tượng nhiễm HIV cầm lựu đạn cố thủ khi bị công an bắt giữBị công an bắt để điều tra vụ việc đánh nhau, Vỵ đã cầm dao và lựu đạn doạ công an rồi cố thủ suốt nhiều giờ đồng hồ.
Đặc nhiệm kể giây phút cân não tiếp cận đối tượng cầm lựu đạn cố thủ“Một tay Sơn cầm lựu đạn đã rút chốt, tay kia cầm bật lửa, phía trước là bình ga đã mở van, tuyên bố ai lại gần là cho đổ. Khi Sơn yêu cầu được gặp bố nuôi, tôi biết quyết tâm của đối tượng đã chùng xuống và quyết định tấn công tâm lý”, Đại úy Phạm Văn Hội kể.
Nghị sĩ Serbia ném pháo sáng, hơi cay vào phiên họp quốc hộiCác nghị sĩ phe đối lập Serbia đã châm pháo sáng và xả hơi cay trong ngày khai mạc kỳ họp quốc hội mùa xuân, thể hiện sự ủng hộ phong trào biểu tình của sinh viên.
Người lính xe tăng kể trận đánh Phước Long "một mất một còn"Trong trận tấn công vào trung tâm Phước Long tháng 1/1975, quân ta gặp sự kháng cự quyết liệt của địch, ông Liêm ra lệnh: "Còn người, còn xe, một xe cũng tấn công".
Lính Nga sử dụng vũ khí đặc biệt để hạ binh sĩ Ukraine trong hầm ngầmGần đây, hàng loạt video xuất hiện cho thấy lính Nga sử dụng một loại vũ khí "khủng" để hạ các nhóm binh sĩ Ukraine ẩn nấp sâu trong các hầm ngầm kiên cố.
Mật hiệu của mẹ Nhu và căn hầm bí mật nuôi chiến sĩ biệt độngĐưa tay sờ lên lớp kính, bên dưới là tà áo dính máu của mẹ Nhu, phía trên là hình ảnh 7 chiến sĩ Thanh Khê kiên cường, bà Tám lại rưng rưng nước mắt nói: "Hình ảnh mẹ vẫn còn mãi trong đầu tôi".
"Chắc không còn lần nào trong đời tôi được chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này nữa...""Anh Tân và anh Lựu cắm cờ trên nóc Dinh phía cổng số 6, là 2 người anh của tôi ở Trung đoàn 28. Anh Lựu đã mất 3 năm, tôi cũng không biết còn bao lâu nữa…", người lính già tư lự trước giờ diễu binh.
Hé lộ lối đánh cận chiến đô thị của quân đội Nga ở UkraineTrong đô thị, quân đội Nga sử dụng chiến thuật cổ điển là dùng mìn hoặc thủ pháo phá sập các mục tiêu, thay vì lối đánh đột nhập trực tiếp của Mỹ và NATO.