Từ đất liền ra Phú Quốc bao chiếm đất, cất nhà cho người thân vào ởTừ đất liền ra Phú Quốc, ông Em tự ý vào đất người khác chặt cây và đập phá tài sản của chủ đất. Sau đó, ông Em xây rào bao chiếm đất, cất nhà và đưa người thân vào ở.
Cất nhà ở trên 26 năm, bỗng dưng có người đến đòi lấy nhà!Vợ chồng chị Ngọc Hà cất nhà ở ổn định từ năm 1992 đến năm 2016. Vào thời gian này, bỗng dưng có người kiện đòi lấy đất, đuổi cả gia đình chị Hà ra ngoài. Trong khi đó, phần đất vợ chồng chị Hà ở được chị nhượng lại từ ông nội. Sự chuyển nhường này có chính quyền địa phương xác nhận.
Gia đình bé Yến Nhi đã mua được đất cất nhàChiều 6/12, đại diện báo Dân trí trao tới chị Tuyết Nhung, mẹ bé Yến Nhi số tiền 3.000.000 đồng bạn đọc ủng hộ trong tuần 2/11. Sau một tháng xuất viện sức khỏe của Yến Nhi đang tiến triển tốt, gia đình cũng mua đất cất nhà ở quê.
Lương y 40 năm hốt thuốc miễn phí… xây cầu, cất nhà cho dân nghèoLương y gia truyền Hồ Tấn Đực (ngụ xã An Bình A, TX.Hồng Ngự) có 40 năm khám bệnh, hốt thuốc nam miễn phí phục vụ bệnh nhân nghèo khắp nơi. Ông Đực còn “khởi sướng” thành lập Tổ cất nhà tình thương, qua đó đã cất hàng trăm căn nhà cho bà con nghèo.
Lão nông 83 tuổi vẫn đi cất nhà, xây cầu từ thiện…khắp miền Tây(Dân trí) Dù ở tuổi gần đất xa trời, ông Út vẫn còn nhiệt huyết chỉ đạo đội quân cả chục người đi cất nhà, xây cầu từ thiện. Tính từ ngày đội của ông ra đời, nhóm ông đã xây dựng hàng trăm cây cầu nông thôn và hàng trăm căn nhà cho dân nghèo an cư…
Cô bé 9 tuổi tự cất nhà bằng gỗVẻ ngoài Hailey khác không khác gì các bạn đồng trang lứa nhưng cô bé hóa ra lại có đôi tay khối óc vàng của một kiến trúc sư và trái tim vàng của người sẵn sàng cho những ai vô gia cư một chỗ trú.
8X Tây Đô kiếm bộn tiền mỗi tháng nhờ cất "nhà lầu" nuôi hoa7 năm trước, anh Quyền ở Cần Thơ chi hơn một tỷ đồng xây vườn lan trên mái nhà. Sau vài năm, anh đã thu hồi vốn, còn lãi vài chục triệu đồng mỗi tháng.
Người phụ nữ nuôi vịt lấy tiền cất nhà cho người nghèoNhiều năm qua, bà Năm Thiền lấy tiền lời từ mấy đàn vịt, gà… đi mua cây, tôn cất hàng chục căn nhà cho người nghèo. Ghi nhận tấm lòng thơm thảo của bà, mới đây Chủ tịch tỉnh Đồng Tháp đã tặng bằng khen cho bà Năm Thiền.
Kỹ sư bỏ việc đi bán cà phê dạo, mua đất, cất nhà, thành tỷ phúQuyết định cởi bỏ sơ mi cổ cồn về bán cafe dạo giúp anh Hay có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi tháng. Sau 10 năm, vợ chồng anh mua được mảnh đất đẹp ở Hà Nội, xây nhà nhiều tỷ.
Lão nông, 15 năm chuyên xẻ gỗ, cất nhà, nấu cơm…. cho người nghèoHơn 15 năm qua, ông Nguyễn Văn Hồng (1940) - ngụ khóm Tân Thuận, thị trấn Thanh Bình (huyện Thanh Bình), mỗi năm tự nguyện đóng góp hàng chục triệu đồng cùng với các mạnh thường quân xây dựng hàng trăm căn nhà mái lá, nấu cơm, nước phục vụ người nghèo ở bệnh viện.
Đại Từ Garden City: Đầu năm mua đất, cất nhà ngay, đón vận may, Xuân Tân SửuThị trường Bất động sản (BĐS) vào dịp cuối năm và đầu năm Tết Nguyên Đán là thời điểm "vàng" cho những ai muốn đầu tư và sở hữu nhà.
Dân cất nhà ở trên 12 năm… Cục thi hành án đến buộc tháo dỡ?Tiếp xúc với PV Dân trí bà Võ Thị Hiếu không kiềm được bức xúc khi mới đây, Cục thi hành án TP Cần Thơ đến dán thông báo, buộc bà dỡ nhà, mặc dù gia đình bà không nhận bất kỳ quyết định hay bản án nào từ cơ quan chức năng.