"Sà bì chưởng" - từ món ăn người nghèo đến đệ nhất ẩm thực TPHCMCó người nói rằng cơm tấm ở đâu cũng có . Thế nhưng, để trở thành đệ nhất ẩm thực thì cơm tấm chỉ có ở TPHCM.
Độ Mixi và cơ ngơi đồ sộ, thu tiền tỷ từ streamer đến mở công ty riêngNổi lên từ streamer, Độ Mixi còn phát hành MV ca nhạc, kinh doanh... và mới đây lập công ty quảng cáo.
Thưởng thức món sà bì chưởng trứ danh đất Sài GònẨm thực Sài Gòn là sự pha trộn giữa các vùng miền, vì thế để tìm một món ăn mang đậm chất Sài Thành thì thật khó khăn. Tuy nhiên, với món cơm tấm, dù có ở nơi nào, bạn cũng khó có thể tìm được cảm giác và hương vị như được ăn ở Sài Gòn.
Những món ăn có tên độc, lạ, ít người biết ở Việt NamTrước khi bị “quyến rũ” bởi hương vị thì tên gọi món ăn cũng là một trong những yếu tố khơi gợi sự tò mò ở thực khách. Cơm âm phủ, khâu nhục, sỏi mầm,… chỉ là một phần rất nhỏ trong số vô vàn các món ăn độc đáo của nền ẩm thực Việt Nam.
Văng tục, hút shisha Độ mixi vẫn có triệu người hâm mộ: Thần tượng dễ dãi?Lộ clip hút shisha, liên tục có phát ngôn gây sốc, sử dụng ngôn từ không phù hợp trong các buổi phát trực tiếp, Độ Mixi vẫn có hàng triệu người hâm mộ trẻ tung hô, bênh vực bất chấp đúng sai.
Khai trương Cuisine De Saigon: Võ Quốc gây thương nhớ cho hành khách sân bay bằng ẩm thực truyền thống Việt NamTừng nhận danh hiệu Đại sứ ẩm thực Việt Nam do Hiệp hội Đầu bếp thế giới trao tặng (2012), Võ Quốc có một lối đi khác biệt để quảng bá ẩm thực Việt. Thay vì trở thành bếp trưởng một nhà hàng, anh chọn nấu món Việt ở rất nhiều gian bếp của những lễ hội giao lưu văn hóa, ẩm thực thế giới.
Đắng lòng cảnh học sinh nửa đêm phải co ro giữ cột lều trọ“Gió mùa này mạnh lắm, căn lều lại nằm ở bãi đất trống nên nhiều đêm, chúng em phải chia nhau ra ngồi ở bốn góc để giữ cột nhà”, đó là lời chia sẻ của Thào Thị Dương, một trong số những học sinh đang tá túc tại căn lều bạt cạnh trường tiểu học Bế Văn Đàn.
Điệp khúc săn lùng lao động sau TếtNhư đã thành quy luật, cứ sau kỳ nghỉ tết là các doanh nghiệp lại thiếu lao động trầm trọng. Và cảnh chạy đôn chạy đáo tìm lao động lại diễn ra. Năm nay, nhiều nơi đã nghĩ ra những “chiêu thức độc” để lôi kéo người lao động.
Xin đừng lãng phí “nguyên khí của quốc gia”…Cách đây hơn 500 năm, Thân Nhân Trung* đã viết: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia, nguyên khí thịnh thì thế nước mạnh, rồi lên cao, nguyên khí suy thì thế nước yếu, rồi xuống thấp”. Ngày nay, e rằng nguồn nguyên khí ấy đang cạn dần…