Hà Nội phố cũng như sông: Muộn chấm công, gọi taxi "cháy máy"Cơn mưa tầm tã sáng 28/9 khiến người Hà Nội khổ sở, chật vật di chuyển giữa các tuyến phố.
"Hồ Hoàn Kiếm lúc nào cũng như đại công trường, hiếm ngày được yên tĩnh!"Văn bản của UBND quận Hoàn Kiếm đề xuất không tổ chức giải chạy vào ban đêm nhận được phản hồi tích cực của người dân. Nhiều người mong muốn quy hoạch lại, trả lại sự trang nghiêm quanh hồ Hoàn Kiếm.
Có cũng như khôngThỏa thuận 4 bên tại Geneva được xem như bước đầu tiên giúp tháo nút thắt cho cuộc khủng hoảng Ukraine. Tuy nhiên ngôn từ chung chung của thỏa thuận và cách hành xử của các bên đang làm dấy lên hoài nghi về sự tồn tại “có cũng như không” của văn kiện này.
"Mừng xuân, em cũng như đào"Đó là câu thơ mở đầu bài thơ "Sắc xuân" mà tác giả gửi tới bạn đọc cùng khoảnh khắc đặc biệt.
Những quy định "quản chung cư" có cũng như khôngNhững quy định như cấm cho thuê chung cư theo giờ, cấm nuôi chó mèo ở chung cư gây ra nhiều tranh cãi từ chính những cư dân tại đó. Nguyên nhân là quy định cấm không sát với thực tế và cấm cũng như không.
“Hà Nội mùa này, phố cũng như… sông”Hà Nội bước vào mùa mưa bão. Người ta lại ca bài nhạc chế từ gần chục năm về trước “Hà Nội mùa lắm những cơn mưa”: “Hà Nội mùa này phố cũng như… sông - Cái rét đầu đông, chân em run ngâm trong nước lạnh - Hoa sữa thôi rơi, em tôi bơi cả chiều trên phố - Đường Cổ Ngư xưa, ngập tràn nước sông Hồng...”.
Thắng kiện cũng như không!Cực chẳng đã người lao động phải khởi kiện ra tòa để đòi quyền lợi song dù tòa tuyên thắng kiện, quyền lợi của họ vẫn bị “treo”.
"Giặc lái" ở đâu cũng như nhauDù ở nơi kinh tế phát triển, xã hội văn minh, trình độ dân trí cao, ý thức tuân thủ giao thông tốt, hay ở nơi kém phát triển phát triển, thì những "giặc lái" cũng có biểu hiện như nhau: phóng nhanh vượt ẩu, coi thường tính mạng...
02:02"Giặc lái" ở đâu cũng như nhauDù ở một đất nước phát triển, một xã hội văn minh, nơi có trình độ dân trí cao, ý thức tuân thủ giao thông tốt ..., thì những "giặc lái" cũng có biểu hiện như nhau: phóng nhanh vượt ẩu, coi thường tính mạng...
Học tiếng Anh cũng như học bơi“Học tiếng Anh cũng như học bơi, nếu không có phương pháp thì không thể bơi xa, bơi đúng được” - đó cũng chính là quan điểm về việc học tiếng Anh của thầy Nguyễn Quốc Hùng M.A - nguyên Phó Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội.
Nỗi lòng “có chồng cũng như không”Thư nhìn sang chồng của bạn và đồng nghiệp mà thèm, nghĩ đến chồng mình lại thấy chạnh lòng. Giá mà chồng Thư không vô tâm thì cuộc sống cũng đâu đến nỗi bế tắc.
Nghiện game cũng như... nghiện ma túyKhông còn biết mình là ai, đi tiểu không kiểm soát, vô cảm với mọi thứ xung quanh… Đây là hậu quả của tình trạng trẻ bị nghiện game.