Giá cước xe công nghệ tăng vọt ngày mưa bão, có khi bằng cả ngày lươngGiá cước xe công nghệ tại Hà Nội và TPHCM tăng mạnh, đặc biệt với xe ô tô, nhiều nơi tăng gấp 2-3 lần nhưng khách vẫn than thở khó gọi xe.
Vượng Râu: "Tôi là mô-típ riêng, có khi xàm, có khi sâu sắc""Tôi là mô-típ riêng của Vượng Râu, vừa phong cách miền Nam vừa phong cách của tôi thành ra đó là một màu rất khác. Có khi xàm, có khi sâu sắc", Vượng Râu nói.
Làm lại sổ đỏ bị mất có khi kéo dài cả năm, giờ Bộ nói chỉ mất 10 ngàyTheo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc cấp lại sổ đỏ bị mất là không quá 10 ngày làm việc, không tính thời gian niêm yết thông báo mất sổ đỏ đã cấp tại UBND cấp xã...
“Có khi cả ngày tôi không ăn”Siêu mẫu U50 Naomi Campbell chia sẻ, cô không bỏ đói bản thân nhưng có thể không ăn cả 1 ngày.
Đông quan có khi là… yêu nước?!Tiếc thay cái Sở này mới có 85% là cán bộ, nếu như 100% là cán bộ thì thành tích chắc còn “huy hoàng và chói lọi” hơn nữa. Mà biết đâu, “đông quan” chả là… yêu nước, nhỉ?
Có khi, ngoại tình cũng tốtHình như quá nhiều người vật vã, đau khổ vì là nạn nhân của các phi vụ ngoại tình. Lời kêu ca, than vãn thì nhiều nên không mấy ai thấy được, thật ra ngoại tình cũng có tác dụng tốt đối với những cuộc hôn nhân.
"MTTQ tạo nên sức mạnh lòng dân là điều có khi quan trọng hơn kim cương"Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết, MTTQ Việt Nam làm nòng cốt tạo nên sức mạnh của lòng dân, điều đó có khi còn quan trọng hơn vàng, bạc, kim cương.
Ly hôn có khi lại tốt…Người ta nói nhiều đến chuyện cha mẹ ly hôn có thể khiến con cái thiệt thòi, ảnh hưởng tâm lý, thậm chí ảnh hưởng đến hôn nhân của chúng sau này. Bạn có hoàn toàn tin như vậy?
Tín dụng đen: Vay thì dễ, trả có khi phải tán gia bại sảnCho vay lãi nặng - một cái tên khác của tín dụng đen, người vay đều phải trả với lãi suất "cắt cổ" lên đến vài chục phần trăm một tháng. Vay thì dễ nhưng để trả thì có khi phải tán gia bại sản.
8 kỹ năng bắt buộc phải có khi 18 tuổi“Những kỹ năng gì cần phải có khi bạn 18 tuổi?”. Hãy xem Julie lythcott- Haims, cựu hiệu trưởng ĐH Stanford, đồng thời là tác giả sách bán chạy trên New York Times, trả lời cho câu hỏi này như thế nào.
"Công an mà không bắt có khi tôi mất con rồi!”“Mẹ đi chợ mua thịt rồi”, nghe đứa con trai 31 tuổi ở vai trò bị cáo ngô nghê nói, bà Vũ Thị Minh bật khóc tức tưởi. Trong thâm tâm, bà cảm ơn công an đã bắt giữ Hà bởi “hắn bị bắt thì tui vẫn còn con. Để hắn ở ngoài thì có khi tôi mất con rồi”.