Mã số 4991: "Không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tính mạng, nhưng tôi hết cách rồi…" "Tôi lo lắng lắm! Bác sĩ nói nếu không mổ, mẹ sẽ liệt và ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng tôi thật sự hết cách rồi, chỉ mong mọi người giúp đỡ…", người con trai nghẹn ngào cầu cứu.
Vườn Cúc Phương lần thứ 5 liên tiếp được vinh danh "hàng đầu Châu Á" Từ năm 2019 đến nay, vườn quốc gia Cúc Phương liên tiếp được tổ chức World Travel Awards (WTA) vinh danh và vườn quốc gia hàng đầu châu Á.
Những người sống "3 không" để giữ rừng Sống làm việc giữa đại ngàn Cúc Phương, các kiểm lâm luôn trong cảnh không điện, không sóng điện thoại, không internet. Họ xem rừng là ngôi nhà thứ 2, bám trụ ngày đêm canh giữ cho rừng già mãi xanh.
Triệu cánh bướm rập rờn "níu chân" khách ở rừng già Cúc Phương Thời tiết nắng đẹp, hàng triệu con bướm màu sắc sặc sỡ bay lượn tạo nên vẻ đẹp kỳ thú. Đây là món quà vô giá mẹ thiên nhiên ban tặng cho rừng già Cúc Phương (Ninh Bình) không nơi nào có được.
Dính phanh lưỡi: "thủ phạm" khiến trẻ khó bú, chậm nói Dính phanh lưỡi (còn gọi là ngắn phanh lưỡi), là một dạng dị tật bẩm sinh. Nếu không được phát hiện và xử lý sớm, có thể khiến trẻ gặp khó khăn khi bú, chậm phát triển ngôn ngữ do cử động của lưỡi bị cản trở.
Mã số 4833: Bố tai biến, mẹ suy thận, nam sinh 14 tuổi cầu cứu Bố bị tai biến đã nhiều năm, sức khỏe yếu, mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền cứu chữa. Nhà quá khó khăn, thương bố mẹ, Nhiên nghẹn ngào cầu cứu.
Mã số 4859: Cậu bé sống lay lắt nơi bìa rừng, chiếc chiếu vừa là chỗ ăn vừa là chỗ ngủ Cậu bé 3 tuổi sống cùng người bố đau yếu trong căn nhà xập xệ ở bìa rừng Cúc Phương. Hoàn khao khát được đến viện điều trị bệnh bởi em không thể nói như bao bạn bè khác...
Dẫn giải nhiều người từ Tịnh thất Bồng Lai đến trụ sở công an để điều tra Công an Long An đã 3 lần triệu tập những người sống tại nơi tự xưng là Tịnh thất Bồng Lai để điều tra nhưng họ không chấp hành. Cơ quan chức năng phải thực hiện biện pháp dẫn giải họ.
Tiểu thương chợ hoa chiều 30 Tết: "Bán xả, bán lỗ, giá nào cũng bán" Dù đã sát thời điểm trả mặt bằng nhưng không khí mua bán hoa cảnh trưng Tết ở Cần Thơ vẫn khá đìu hiu, các tiểu thương chấp nhận "bán xả, bán lỗ" để vớt vát lợi nhuận.
Khánh Hòa: Người trồng hoa cúc hối hả xuống vườn, phập phồng lo đầu ra Thời điểm này, người lao động tại vựa hoa cúc Ninh Giang (thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa) hối hả xuống vườn cắt tỉa lá, chăm bón công đoạn cuối cùng để cho hoa nở đúng dịp Tết.
Không có thẻ BHYT, mẹ nghèo ôm con về điều trị bằng thuốc nam BHYT có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, thế nhưng cũng có rất nhiều học sinh, không có bảo hiểm, lúc đau ốm rơi vào tình cảnh không có điều kiện chăm sóc y tế.
Vựa hoa cúc nức tiếng ở Khánh Hòa hối hả vào vụ Tết Những ngày này, khi Tết Nguyên đán đang đến gần, người dân trồng hoa cúc ở thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa) hối hả chăm bón, chuẩn bị xuất hoa bán cho thương lái.