Câu chuyện hạnh phúc của ông bố chạy xe ôm"Ông trời lấy cái này cho cái khác, ba bố con trả nợ nhưng tôi hạnh phúc lắm, vì con cái học giỏi lại thương bố mẹ".
01:45Mã số 2087: Bố chạy xe ôm bòn từng đồng cứu con bị tai nạn giao thông nằm liệtCách đây 4 tháng, Hùng bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi phụ hồ về. Vụ tai nạn khiến Hùng chấn thương sọ não dẫn đến co rút tứ chi. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn. Anh Dũng chạy xe ôm, bòn từng đồng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con.
Mã số 2087: Bố chạy xe ôm nhặt nhạnh từng đồng cứu con nguy kịch vì tai nạn giao thôngCách đây 4 tháng, Hùng bị tai nạn giao thông khi đang trên đường đi phụ hồ về. Vụ tai nạn khiến Hùng chấn thương sọ não dẫn đến co rút tứ chi. Hoàn cảnh gia đình vốn đã khó khăn nay lại càng khó khăn. Anh Dũng chạy xe ôm, bòn từng đồng vẫn không đủ tiền chữa bệnh cho con.
Bố chạy xe ôm, mẹ bán quán, con đỗ thủ khoa đại học(Dân trí) -“Con đỗ thủ khoa rồi mẹ ơi! ” - Vân Anh hò reo trong niềm vui mừng với bố mẹ. Ai cũng hiểu đây là khoảnh khắc hạnh phúc mà bố mẹ và cô bé mong chờ suốt 18 năm nay.
Trao gần 60 triệu đồng đến chàng trai bị liệt sau tai nạn giao thôngNgày 20/3, PV Dân trí đã trở lại Bệnh viện hỉnh hình và phục hồi chức năng Đà Nẵng trao số tiền 59.225.000 đồng tới anh Trần Văn Dũng (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) – nhân vật trong bài “Bố chạy xe ôm nhặt nhạnh từng đồng cứu con nguy kịch vì tai nạn giao thông”.
Hà Nội đắt đỏ nhất nước: Sáng chạy Grab, trưa chăm con, tối cày việc chínhNgoài công việc quay, dựng video cho các doanh nghiệp, anh Nghĩa chấp nhận khoác thêm áo xe ôm công nghệ để "đối phó" với mức sống đắt đỏ tại Hà Nội.
Kiếm bạc triệu mỗi ngày nhờ chở khách lên núi ăn "đặc sản 2 chân"Mỗi ngày Hàng Minh Phúc (26 tuổi) chạy hơn chục cuốc xe chở khách từ dưới chân núi lên các quán gà núi Ma Thiên Lãnh (Hòn Sơn), "đút túi" gần 1 triệu đồng.
"Hơn 580 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ là hy vọng sống của bé Trọng Nhân""Số tiền trên là động lực, hy vọng để gia đình em chạy chữa, tìm kiếm sự sống cho con. Gia đình em ngàn lần cảm tạ", chị Truyền mẹ bé Trọng Nhân nghẹn ngào nói khi đón nhận số tiền hơn 580 triệu đồng.
Ngày chạy 20 tiếng, tài xế xe công nghệ sợ vợ "bỏ đi lúc nào chẳng hay""Thu nhập giảm hơn nửa, tôi phải chạy xe hơn 20 tiếng/ngày thì mới đủ tiền nuôi con. 6 năm qua, tôi cứ đi làm rồi về nhà khi vợ con còn hoặc đã ngủ, mệt chẳng còn sức gần gũi gia đình", anh T. than.
Đôi vợ chồng lao phổi chạy xe ôm, nhặt rau được ủng hộ hơn 156 triệu đồngVợ chồng chị Thúy bị bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc đành bán vé số, chạy xe ôm... chăm nuôi 2 con thơ dại. Cảm thông trước nghịch cảnh trên, bạn đọc báo Dân trí ủng hộ hơn 156 triệu đồng.
Thấy khách Tây dong bộ xe trong đêm, phản ứng của anh xe ôm gây ấm lòngThấy vị khách ngoại quốc phải dắt bộ xe máy trong khi trạm xăng gần nhất cách đó cũng phải 3-4km, anh Doanh chủ động tấp xe vào bên đường, lấy ra chai xăng 0,5 lít dự trữ sẵn trong túi.
02:51Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, lặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcHai vợ chồng chị Thúy đều mắc bệnh lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy dù 9-10 tuổi mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm.