Bán tóc để được đến trườngBước vào năm học mới, không có tiền đóng học phí nên nữ sinh Võ Nguyễn Hoàng Chi (15 tuổi, trú tổ 28, phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) ngậm ngùi bán mái tóc mà mình nuôi dưỡng suốt nhiều năm trời để lấy 500.000 đồng nộp học phí.
Về nơi những người phụ nữ từng "bán tóc nuôi con"Nhiều lúc nghèo đói, túng thiếu những người phụ nữ phải bán đi mái tóc của mình để lấy tiền nuôi con.
Quá túng quẫn, phụ nữ Venezuela phải bán tóc, bán sữa mẹ để nuôi gia đìnhKhông có hộ chiếu hoặc giấy phép làm việc, nhiều phụ nữ Venezuela có bằng đại học hoặc từng có công việc tử tế ở nước này hiện đang làm bất cứ điều gì cần thiết để tồn tại trong thời siêu khủng hoảng kinh tế.
Hơn 35 triệu đồng đến với người mẹ bán tóc chữa bệnh cho conNhận số tiền các nhà hảo tâm ủng hộ, chị Thảo không dám tiêu pha mua sắm cho mấy ngày Tết mà dành dụm để chữa bệnh lâu dài cho bé Tài.
Rơi nước mắt chuyện cô bé lớp 8 bán tóc mua thuốc cho mẹHoàn cảnh gia đình túng bấn, mẹ nằm liệt giường, bố bỏ nhà đi biệt tích, nên em đã giấu mọi người đi bán mái tóc dài chấm thắt lưng của mình lấy tiền mua thuốc chữa bệnh cho mẹ. Tấm gương hiếu thảo của cô bé học lớp 8 đã khiến không ít người rơi nước mắt.
Tóc - ngành nghề kinh doanh “triệu đô” ở CampuchiaỞ Ấn Độ và Trung Quốc, thị trường tóc người từ lâu đã trở thành lĩnh vực kinh doanh hàng tỷ đô la. Để đáp ứng nhu cầu lớn này, các nước châu Á khác cũng bắt đầu tham gia vào việc buôn bán tóc.
Hàng ngàn mái tóc dài “vượt biên”Theo một đại lý buôn tóc dài, mỗi năm có hàng vạn phụ nữ VN bán tóc. Một phần nhỏ lượng tóc này cung cấp cho thị trường tóc nối VN, còn lại vượt biên sang các nước như Mỹ, Thái Lan và nhiều nhất là Trung Quốc.
“Thương lắm tóc dài ơi!”Yên Thành quê tôi, phiên chợ nào cũng có 2-3 phụ nữ túc trực nơi cổng chợ để mua tóc dài. Thi thoảng, len lỏi giữa những làng quê cũng có tiếng rao: “Ai bán tóc dài không?...”, nghe sao ngậm ngùi, xót xa cho những mái tóc xuân thì…
Tại sao nhân vật "gái điếm" dễ đoạt Oscar?(Dân trí)- Với vai Fantin- một cô gái khốn khổ phải bán răng, bán tóc, bán thân để nuôi con, Anne Hathaway đã đoạt giải Oscar ở hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trước Anne Hathaway đã từng có nhiều nữ diễn viên nhập vai gái điếm và đoạt Oscar.
Cụ bà bán bánh bèo chén dành dụm tiền hưởng "tuổi xế chiều"Nối nghiệp mẹ chồng, bà Loan tiếp quản quán bánh bèo chén hơn 4 thập kỷ. Từ quán bánh bèo, bà đã chèo chống, kiếm tiền nuôi cả gia đình bao năm qua.
Làng tỷ phú nhờ "mua của người chán, bán cho người cần", xuất sang châu ÂuLàng Đông Bích, Bắc Ninh, nổi tiếng với nghề buôn tóc xuất sang cả châu Âu, châu Mỹ. Nhờ nghề này, nhiều người dân ở Đông Bích trở thành tỷ phú.
"Dừng lại đây một phút uống cho mát rồi đi tiếp nhé, đừng ngại"Ngày nắng oi bức, những ly nước cam, chai nước miễn phí xuất hiện trên đường phố Đà Nẵng đã làm vơi đi cơn khát của người lao động trên đường mưu sinh.