Vì sao bà chủ Xuyên Việt Oil xin ở tù thay em họ?Bà Mai Thị Hồng Hạnh xin nhận thêm tội và nhận thêm hình phạt 7 năm tù cho bị cáo Nguyễn Thị Như Phương. Bà chủ Xuyên Việt Oil nói vì hành vi sai phạm của mình đã khiến em họ rơi vào cảnh ngục tù.
Săn chuối lẻ thắp hương: Thêm 1 quả, giá vọt lên tiền triệuCàng sát Tết Bính Ngọ, thị trường chuối xanh càng "nóng". Những nải chuối dáng đẹp, quả lẻ thường được rao bán với giá từ 300.000 đến hơn 1 triệu đồng, nhưng vẫn liên tục có khách xuống tiền.
Thổn thức với loài hoa của núi rừng ở cao nguyên Măng ĐenMỗi độ xuân về, cao nguyên Măng Đen, Quảng Ngãi lại rực rỡ bởi sắc hồng từ hoa mai anh đào khiến du khách thổn thức. Sau vẻ đẹp ấy, chính quyền đang nỗ lực trồng 1 triệu cây mai anh đào.
Độc đáo cảnh "mua thúng, bán mẹt" ở phiên chợ 28 TếtChợ Bể ở Ninh Bình họp 6 phiên trong tháng, phiên chợ 28 Tết là đông nhất, kéo dài từ sáng đến chiều. Điểm độc đáo của phiên chợ Tết là những gian hàng bán sản phẩm đan lát thủ công như thúng, mẹt.
Bệnh nhân ấm lòng vì "điều tốt đẹp" từ bữa cơm tất niên, chuyến xe 0 đồngTrước ngày xuất viện, bà Lê Thị Hậu (66 tuổi ở Lạng Sơn) ăn bữa cơm tất niên ấm cúng với những người bạn cùng phòng, rồi về thu dọn đồ để được chuyến xe 0 đồng của Bệnh viện K đưa về nhà đón Tết.
Những nụ cười, niềm hạnh phúc của "người trại phong"Cụ Dung (81 tuổi) và người bạn cùng phòng - cũng là bạn chăn bò thời niên thiếu - vui vẻ "khoe" lì xì. 14 tuổi, bà vào trại phong. Bà đến "ngôi nhà" khu điều trị phong Quốc Oai (Hà Nội) đã 10 năm.
Từ giọt nước mắt nơi giường bệnh đến nụ cười hạnh phúc của cô gái 23 tuổiSau hành trình 7 năm chống chọi bệnh tật, cô gái trẻ Hà Thị Phương Thảo đã được hồi sinh nhờ tình yêu thương của các nhà hảo tâm, bạn đọc Dân trí và các y, bác sĩ.
Danh sách 21 nữ Ủy viên Trung ương khóa XIVTrong số 200 Ủy viên chính thức và dự khuyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, có 21 ủy viên nữ.
Hơn 140 triệu từ bạn đọc báo Dân trí tiếp sức người phụ nữ bị ung thư thậnRơi vào cảnh bế tắc khi mắc ung thư thận giai đoạn 4, bà Võ Thị Hồng nhận được sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc báo Dân trí với số tiền hơn 140 triệu đồng.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Nghề kiếm tiền triệu bằng cách "ngồi hơ lửa" cả ngày dịp TếtNhững ngày cuối năm, tại các vùng ven biển Nghệ An, nghề nướng cá bước vào cao điểm. Đơn hàng tăng mạnh giúp nhiều hộ thu lãi tiền triệu mỗi ngày, tạo việc làm ổn định cho lao động địa phương.
Đêm trắng ở chợ hoa TPHCM, tiểu thương vật vờ "canh giấc mơ" Tết sum vầyLo ngại việc bị mất cắp, nhiều tiểu thương tại các chợ hoa Tết ở TPHCM thay phiên nhau thức trắng đêm để trông coi gian hàng của mình.