Cung đường nguy hiểm bậc nhất thế giới, dân làng đào bằng đục và búaBằng tất cả sự cố gắng và quyết tâm, 13 cư dân một ngôi làng ở Trung Quốc đã đào được con đường hầm xuyên qua các ngọn núi để giúp bà con đi lại dễ dàng.
Mẹ liệt sĩ hiến 5.000 m2 đất: "Sống là để cho"Ở cái tuổi gần 90, điều kiện kinh tế còn rất khó khăn, nhưng mẹ liệt sĩ Lang Thị Lá - người dân tộc Thái ở xóm Dương Lệ, xã Nghĩa Dũng, huyệnTân Kỳ (Nghệ An) đã không ngần ngại hiến hơn 5.000 m2 đất vườn của gia đình để mở rộng đường cho bà con đi lại.
Hơn trăm cây cầu treo xuống cấp, nguy hiểm rình rập mùa lũTrên địa bàn tỉnh Kon Tum hiện có 279 cầu treo thuộc 9 huyện, thành phố. Trong đó, có 114 cầu treo đang trong tình trạng xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho bà con đi lại, nhất là vào mùa mưa bão tiềm ẩn gió mạnh và lũ quét có thể tràn về bất ngờ.
Chiến sĩ trẻ mang đông ấm lên xã nghèo vùng cao1.000 bộ quần áo ấm, 1.000 cuốn vở, cặp sách, bút, 60 chiếc chăn ấm đã được trao cho bà con nhân dân và các em học sinh xã Cẩm Liên (Cẩm Thủy, Thanh Hóa). Hơn 1km đường giao thông nông thôn cũng đã được tu sửa giúp bà con đi lại thuận tiện hơn vào dịp Tết Nguyên đán.
Nông dân hiến đất, bỏ tiền bạc trăm triệu làm đường, xây cầuHưởng ứng cuộc vận động học tập noi theo gương Bác, nhiều nông dân ở huyện Tam Nông (Đồng Tháp) tích cực trong công tác xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ, tự nguyện hiến đất, bỏ tiền cả trăm triệu đồng làm đường, xây cầu nông thôn… giúp bà con đi lại thuận lợi.
Bí thư Thăng: Sửa cái ổ gà chứ có gì đâu mà to tát thế!Khi nghe Phó Giám đốc Sở GTVT TPHCM Nguyễn Văn Tám nói có sớm nhất cũng phải đến năm sau mới khởi công mở rộng tỉnh lộ 15, Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng yêu cầu trước mắt phải sửa chữa để đảm bảo bà con đi lại an toàn. “Chỗ nào có ổ gà, ổ vịt hay bị đọng nước thì cứ làm đi, chứ làm gì mà to tát thế”, Bí thư Thăng nói.
50 năm mẹ Cháu vẫn chờ 2 con trai trở vềLớp lớp thanh niên lên đường ra trận để lời hẹn ước Bắc - Nam sum họp sớm thành hiện thực, trong đó có 2 người con trai của mẹ Nguyễn Thị Cháu. Mẹ lo nhưng không thể giữ con lại khi đất nước đang cần.
Mã số 5546: Cuộc sống kham khổ của 5 người trong căn nhà sắp sậpNhà bà Vân có 5 người, nhưng chỉ có 1 lao động chính là cậu con trai 23 tuổi, kiếm được 100.000 đồng/ngày. Trong căn nhà sắp sập, cuộc sống của 5 người cứ thế trôi qua trong thiếu thốn.
Chuyện tình 200 lá thư của nữ chiến sĩ bảo vệ đường ống bí mật ở Trường SơnBà Trần Thị Thanh Kiêm là cô gái trong bức ảnh lịch sử bảo vệ đường ống xăng dầu huyền thoại ở Trường Sơn. Chuyện tình của người phụ nữ này cũng được ví như cổ tích giữa đời thường.
Nhà chồng đầy toan tính, tôi đau đầu "nghĩ kế" lấy lại hai cây vàngHai cây vàng của hồi môn là tài sản mà bố mẹ tôi dành dụm cả đời cho tôi. Đương nhiên, tôi không muốn hy sinh vì nhà chồng không xứng đáng.
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Đỉu"Nếu ngày giải phóng anh không về, xin em đừng buồn. Em phải động viên lương tâm để nuôi con và chăm sóc bố mẹ thay anh", lá thư cuối cùng của liệt sỹ Đỉu gửi về cho vợ trước ngày giải phóng.
Mã số 5544: Cám cảnh bà cháu sống trong căn nhà trống huơ trống hoác "gió giật là sập"Biết rõ bệnh tình của mình, sợ sẽ không còn sống được bao lâu, nên những năm tháng cuối đời bà Đào chỉ mong có căn nhà tử tế, để cháu nội có chỗ ở kiên cố, không phải sống tạm bợ, phập phồng lo sợ.