198.074 tin tức, video về "

biết đủ

"
“Em vừa đủ để anh khao khát”

“Em vừa đủ để anh khao khát”

Khó nhất trong đời là “Tri túc chi túc – Biết đủ trong cái đủ”. Nhưng với nhà thơ, yêu cầu còn “khắt khe” hơn, đó là sự “vừa đủ”. Không chỉ “vừa đủ để anh khao khát”, em còn “vừa đủ để qua thời non nớt”, “vừa đủ men thi sĩ” để rồi cuối cùng, “với trái tim lãng mạn - Mong suốt đời vừa đủ để yêu em”. Nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam, BLOG xin trân trọng giới thiệu bài thơ với niềm mong đợi chị em luôn… vừa đủ!
Tiên phong và nghệ thuật: Lời giải cho bất động sản cao cấp của Việt Nam

Tiên phong và nghệ thuật: Lời giải cho bất động sản cao cấp của Việt Nam

Bí mật của sự khác biệt giữa “tốt” và “vĩ đại” nằm ở giá trị nghệ thuật và tinh thần tiên phong. Và những sản phẩm hội tụ đủ sự vĩ đại chắc chắn chỉ dành cho số ít những người đủ năng lực tài chính, đủ hiểu biết, đủ đam mê để bằng mọi giá sở hữu được những giá trị thượng đỉnh, trường tồn với thời gian, không chỉ hoàn hảo về công năng, tinh tế trong thiết kế mà còn hàm chứa nội lực thẩm mỹ, đủ sức đặt ra những chuẩn mực sống mới cho xã hội.
Gập ghềnh đường đến giảng đường của tân sinh viên Học viện Tòa án
03:00

Gập ghềnh đường đến giảng đường của tân sinh viên Học viện Tòa án

Ngôi nhà nhỏ im lìm dưới nắng. Trong nhà mọi thứ đều cũ kỹ. Bức tường chỗ góc học tập của chị em Nguyễn Thị Thúy Nga (SN 1999, trú xóm 2, xã Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An) dày đặc những tấm giấy khen, giấy chứng nhận học bổng. Đó cũng là “điểm sáng” duy nhất trong ngôi nhà thê lương này. Nguyễn Thị Thúy Nga đạt 22,95 điểm tổ hợp môn khối A. Cộng với 1 điểm ưu tiên khu vực, Nga đủ điểm trúng tuyển Học viện Tòa án (lấy 23,5 điểm). Em chọn ngành tòa án bởi mong muốn góp sức mình bảo vệ lẽ phải, bảo vệ cái đúng. “Biết đủ điểm trúng tuyển em vừa mừng, vừa lo. Đậu vào Học viện Tòa án là mơ ước của em, nhưng có lẽ em không đi học đâu. Bố em nằm liệt giường 7 năm rồi, ông bà nội già yếu, một mình mẹ lo mỗi ngày đủ 3 bữa ăn cũng đã quá sức rồi”, cô học trò nhỏ buồn bã.