Bớt tiền ăn của trẻ mầm non, hiệu trưởng bị kỷ luậtNgày 12/4, ông Trần Văn Chung- Chủ tịch UBND thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết đã ký hai quyết định số 803 và 802/QĐ-UBND về việc xử lý kỷ luật công chức, viên chức đối với Hiệu trưởng và nguyên Phó hiệu trưởng trường mầm non Hoa Sen (xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài).
Gia Lai: Bị tố ăn bớt tiền ăn của học sinh, nhà trường yêu cầu làm rõNgày 7/5, bà Đỗ Thị Phượng - Hiệu trưởng Trường mầm non thị trấn Đăk Đoa (Gia Lai) cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ những thông tin đăng lên mạng xã hội.
Bớt tiền ăn của học sinh để lập “quỹ đen”Bà Tạ Thị Bích Ngọc, Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Khả Trạc (Cầu Giấy, Hà Nội) đã để xảy ra nhiều sai phạm, trong đó có việc lập “quỹ đen” bằng việc bớt khẩu phần ăn hằng ngày của hơn 400 học sinh. Đó là kết luận mới đây của Thanh tra quận Cầu Giấy.
Xén tiền của học sinh, giáo viênHiệu trưởng một trường mẫu giáo công lập bị tập thể giáo viên tố cáo xén bớt tiền ăn của các học sinh và tiền dạy tăng tiết của thầy cô.
Mã số 5768: Nỗi đau ẩn phía sau lớp khẩu trang của nữ sinh mồ côi mẹTừ một vết bớt bé ở bên má khi mới chào đời, sau nhiều năm, vết bớt ấy trở thành khối u khổng lồ che nửa khuôn mặt H’Da Mị Bkrông khiến em mặc cảm vì vẻ ngoài và phải chịu đựng những cơn đau buốt.
Mã số 5769: Người phụ nữ ước đôi chân lành lặn để chăm sóc mẹ già và các conChị Ngân đau đớn ôm 2 con nhỏ vào lòng, nước mắt lăn dài, giọng run run: “Em mong được tiếp tục chữa bệnh, có thể đi lại bình thường để chăm sóc mẹ và các con”.
Tôi hoảng hốt khi bạn của mẹ cầm tay nói: "Thất bại thì về đây chị nuôi"Chị hơn tôi 13 tuổi, là mẹ đơn thân. Tôi biết bây giờ, giữa tôi và chị không đơn thuần chỉ là những người thân quý thông thường.
Điều kỳ diệu đến với "cô gái tí hon" mồ côi cả cha lẫn mẹSáng nay, sau hơn 2 tháng được nhận vào làm việc tại nhà trường, "cô gái tí hon" Nguyễn Thị Phương tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng với số tiền hơn 52 triệu đồng.
Vụ thi thể bé trai 1 tuổi dưới giếng: Mẹ ném con "để bớt gánh nặng"Tại cơ quan công an, người phụ nữ 42 tuổi tại Đắk Lắk cho biết do không còn tiền nuôi con nên đã ném con trai 1 tuổi xuống giếng rồi đậy nắp lại.
Biết sự thật về mẹ kế, tôi bật khóc ân hận suốt phần đời còn lạiKhi anh em tôi về, mọi thứ đã quá muộn. Tôi bật khóc nức nở gọi “Mẹ ơi”, tiếng gọi mà suốt những năm tháng trẻ dại tôi chưa từng nói ra.
Những bữa cơm bán trú 17.000 đồng của học sinh vùng caoGiữa vùng biên giới Nậm Cắn (Nghệ An), những suất cơm 17.000 đồng mỗi bữa đang nuôi dưỡng ước mơ đến trường của hàng trăm học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và THCS Phà Đánh.
Cậu bé bị mẹ bỏ rơi, mắc ung thư phải cắt chân được giúp hơn 135 triệu đồngNhờ số tiền hơn 135 triệu đồng do bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Nhân có chi phí đưa con trai Minh Nhật đi hóa trị trong những tháng qua và trả bớt nợ nần.