Mã số 5459: Bố tai biến nằm liệt giường, mẹ tai nạn cụt chân phải, 2 con không có TếtTrong lúc mưu sinh gồng gánh gia đình, bà Liệu không may bị máy làm gạch nghiền nát chân phải. Người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con đang tuổi ăn học, đã lâu không dám mơ đến Tết.
Nạn nhân bị cán chết khi trú mưa dưới gầm máy kéo: Bố tai biến, mẹ bệnh tậtLiên quan đến vụ tai nạn thương tâm khi 6 nông dân tại Đắk Lắk trú mưa dưới gầm xe máy kéo, phía cơ quan công an đang vào cuộc làm rõ.
Mã số 4833: Bố tai biến, mẹ suy thận, nam sinh 14 tuổi cầu cứuBố bị tai biến đã nhiều năm, sức khỏe yếu, mẹ bị suy thận giai đoạn cuối không tiền cứu chữa. Nhà quá khó khăn, thương bố mẹ, Nhiên nghẹn ngào cầu cứu.
02:58Mã số 2170: Hai đứa con bơ vơ giữa dòng đời, bố tai biến nằm một chỗ, mẹ mãi vĩnh viễn ra đi.Hai đứa con bơ vơ giữa dòng đời, bố tai biến nằm một chỗ, mẹ mãi vĩnh viễn ra đi.
Con ung thư xương nuôi mẹ xuất huyết não, bố tai biến...Trong căn phòng khách nhỏ hẹp kiêm phòng ăn, kiêm cả phòng ngủ, chị Cao Thị Nguyệt và chồng mỗi người nằm một góc. Da vẫn xám đen, môi vẫn tái nhợt, chị Nguyệt xuất viện không phải vì hết bệnh mà vì hết tiền.
Mã số 2832: 5 con thơ khốn khó khi bố tai biến mạch máu não, mẹ gặp tai nạn nằm liệt giườngKhó khăn chồng chất khó khăn khi gia đình ông Võ Đình Quang ở thị trấn Phú Lộc, huyện Phú Lộc gồm cả ông Quang bị tai biến mạch máu não và vợ thì bị tai nạn giao thông chấn thương sọ não nằm liệt giường.
Mã số 1630: “Mẹ đi lấy người khác rồi, em phải nghỉ học thôi”Mẹ bỏ đi lấy chồng đã 2 năm, cô bé Huyền buộc phải nghỉ học khi vừa hết lớp 9 để về nhà chăm bố tai biến và 2 em nhỏ. Em tâm sự muốn được đến trường, muốn được học nữa nhưng không có ai lo cái ăn nên em phải nghỉ để ở nhà đi làm.
Mã số 617: Bé gái lớp 7 nuốt nước mắt nhìn bố mẹ chết mòn vì bệnh tậtBố tai biến nằm liệt giường, mẹ thì bị bệnh hen suyễn hành hạ. Cả ngày đi làm thuê em cũng chỉ mua được vài bát gạo đã xỉn màu về nấu cháo cho bố mẹ. Giờ đây em chỉ biết nuốt nước mắt nhìn bố mẹ chết dần vì bệnh tật.
Trao hơn 200 triệu tới người phụ nữ cụt một chân, chăm chồng tai biếnBà Liệu cụt một chân phải, chăm người chồng bị tai biến nằm một chỗ, 2 con tuổi ăn học. Thương cảm, bạn đọc Dân trí ủng hộ hoàn cảnh này hơn 200 triệu đồng.
Người đàn ông mắc tụ cầu vàng đã không qua khỏiNhững tưởng cơ hội sống sẽ mở ra với anh Nguyễn Hữu Toại, khi được bạn đọc Dân trí và bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nào ngờ bệnh tình quá nặng, anh đã không chiến thắng được số phận.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.