Trẻ sơ sinh còn dây rốn bị bỏ trong túi nilon để trên ghế đá trước nhà dânNgười dân ở Cà Mau phát hiện một trẻ sơ sinh còn dây rốn bỏ trong túi nilon đặt trên ghế đá trước nhà.
Nam sinh 13 tuổi dập nát bàn tay do pháo nổSử dụng pháo nổ, một nam sinh 13 tuổi ở thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa bị đa chấn thương, dập nát bàn tay.
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi ở bệnh viện với lời nhắn "con lỡ dại"Bé gái sơ sinh được người dân phát hiện ở sảnh Bệnh viện Phụ sản - Nhi Quảng Nam kèm theo lời nhắn "Con lỡ dại, mong nhận nuôi cháu dùm".
Bé gái sơ sinh bị bỏ rơi bên đường, toàn thân chi chít vết côn trùng cắnMột bé gái khoảng 3 ngày tuổi bị bỏ rơi bên đường ở Thanh Hóa được người dân phát hiện trong tình trạng toàn thân tím tái, chi chít vết thương vì côn trùng cắn.
Hàng loạt ca đuối nước thương tâm: 2 cháu bé rơi xuống hồ trước nhà tử vongTrong lúc chơi, bé gái 3 tuổi và bạn rơi xuống hồ trước nhà. Một bé khi vớt lên đã không qua khỏi, một bé sau khi đi cấp cứu, gia đình bệnh nhi cũng xin về vì không còn khả năng cứu chữa.
Cứu sống bé trai bị u não, gia đình đã định đưa về vì không còn hi vọngBệnh nhi 9 tuổi từng được phẫu thuật thông não thất, điều trị hóa chất, bác sĩ đánh giá ít khả năng cứu chữa. Bệnh nhi đến Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch, với khối u não to 5cm.
Những em bé níu mạng bằng liều thuốc "trăm triệu đồng" mỗi tháng"Tôi mong bé luôn có đủ thuốc để được khỏe mạnh như mọi đứa trẻ khác. Nhưng mỗi lần sử dụng phải tốn hơn trăm triệu đồng", người mẹ có con mắc bệnh hiếm trải lòng.
Vì sao người phụ nữ bịa chuyện bị móc túi ở Bệnh viện Nhi Đồng 2?Người phụ nữ khai đã đánh rơi 9,5 triệu đồng nên bịa ra chuyện bị kẻ gian móc túi để nhận được sự thương cảm của mọi người xung quanh.
Chuyện ở nơi bác sĩ dễ thành... bệnh nhânÁp lực khi phải thường xuyên can thiệp cho những hoàn cảnh đặc biệt khiến nhân viên y tế ở nơi này thường chỉ làm một thời gian rồi chọn chuyển hướng. Thậm chí, có bác sĩ phải điều trị trầm cảm.
Mẹ gửi con bại liệt rồi bỏ đi, người phụ nữ bán vé số nuôi hộ suốt 25 nămKhông máu mủ, ruột thịt, nhưng nhiều năm qua bà Liên vẫn nuôi đứa bé bị bại liệt và xem như con ruột của mình. Cũng vì thế, bà bị nhiều người gọi là... Liên "khùng" vì "tự rước nợ vào thân".
Số phận bệnh viện bị bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình được định đoạtCơ sở cũ của Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình sau nhiều năm bị bỏ hoang đã được UBND tỉnh này giao cho 3 đơn vị quản lý sử dụng.
Hành trình đưa em bé Hà Giang cận cửa tử về quê nhà và cái kết ấm lòng21h ngày 5/12, chị Như nhận được cuộc gọi từ lái xe cứu thương nói xe chở bệnh nhi và người nhà bị mắc kẹt ở đường lầy lội không di chuyển được. Không còn cách nào, chị vội nhờ cộng đồng hỗ trợ.