Mù quáng tin lời thầy bói phán, tôi đánh mất người đàn ông mình yêuNgười yêu tôi hiền lành, chăm chỉ, biết lo cho tương lai. Chúng tôi đã nói đến chuyện cưới xin. Tôi từng tin mình đang chạm tay vào hạnh phúc rất thật.
Vụ chủ quán chê khách lấy 1.000 đồng: Tiền của mình, có gì mà không thoáng?Vụ việc chủ quán bánh tôm ở Hà Nội chê khách nhận lại 1.000 đồng tiền thừa là không thoáng thu hút sự chú ý từ dư luận. Ông Trần Trung Hiếu, chuyên gia ngành F&B cho rằng, chủ quán thiếu đàng hoàng.
Hòa Minzy trước tin đồn yêu quân nhân: Mẹ đơn thân, chưa từng mặc váy cướiỞ tuổi 31, Hòa Minzy đã trải qua nhiều biến cố trong tình cảm và cuộc sống, trước khi gây chú ý với bức ảnh nắm tay một chàng trai, làm dấy lên tin đồn cô sắp kết hôn.
Chê vợ để tán tỉnh nữ đồng nghiệp, tôi xấu hổ khi bị cô ta “lên lớp”Tôi bắt đầu chú ý đến Ly. Phụ nữ đẹp tôi gặp nhiều rồi nhưng vừa đẹp, vừa dịu dàng, tinh tế như Ly thì ít. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ ngoại tình. Nhưng đứng trước một cô gái như vậy thì không chắc.
Bạn gái suốt ngày giục cưới dù cô ấy đang thất nghiệpBây giờ, mỗi ngày tan làm về, nhìn bạn gái nằm trên giường xem phim, lướt tiktok đợi đưa tiền chợ, tôi bắt đầu thấy chán. Tôi hối hận vì đồng ý cho cô ấy đến ở chung.
Nói không với “Xôi Lạc”Người xem cần coi bản quyền là giá trị đạo đức. Nhà đài biến chương trình thành trải nghiệm giải trí thực thụ. Và nên tổ chức lại thị trường để trải nghiệm khách hàng không bị xé nhỏ.
Tạm đóng cửa quán bún ở Hà Nội sau khi khách nước ngoài chê mất vệ sinhĐoàn kiểm tra của phường Hoàn Kiếm đã xử phạt quán bún riêu cô Hoàn ở phố Hàng Lược số tiền 4,5 triệu đồng. Cơ sở tạm đóng cửa đến khi đáp ứng đầy đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.
Quán bún riêu nổi tiếng Hà Nội bị chê bẩn: Cơ quan chức năng nói gì?Sau phản ánh về hình ảnh khu vực chế biến thiếu vệ sinh tại quán bún riêu trên phố Hàng Lược, cơ quan chức năng Hà Nội đã vào cuộc kiểm tra và yêu cầu cơ sở dừng hoạt động.
Cụ bà 115 tuổi từng bị bệnh viện trả về lo hậu sự 7 năm trướcNăm 2019, ở tuổi 108, cụ Bình phải nhập viện do ốm nặng. Bác sĩ khuyên gia đình đưa bệnh nhân về nhà còn thầy bói phán bảo gia đình chuẩn bị lo hậu sự vì cụ đã "cạn mệnh".
01:45Gây án mạng vì bị chê ngồi uống rượu không đàng hoàngChân bị gãy nên không thể ngồi xếp bằng trên chiếu nhậu, giữa Hồ Sỹ Bé Hồ Sỹ Bé (SN 1986, trú xã Thượng Sơn, Đô Lương, Nghệ An) và anh Nguyễn Văn Hải xảy ra lời qua tiếng lại vì anh Hải cho rằng Bé ngồi không đàng hoàng. Trong lúc nóng giận, Bé rút con dao mang theo đâm nạn nhân thấu tim, tử vong tại chỗ. Hồ Sỹ Bé bị tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người.
Giết người vì bị chê ngồi uống rượu không đàng hoàngChân bị gãy nên không thể ngồi xếp bằng trên chiếu nhậu, giữa Hồ Sỹ Bé và anh Nguyễn Văn Hải xảy ra lời qua tiếng lại vì anh Hải cho rằng Bé ngồi không đàng hoàng. Trong lúc nóng giận, Bé rút con dao mang theo đâm nạn nhân thấu tim, tử vong tại chỗ.
Mẹ tiết lộ lý do gả bán con gái chưa đầy 15 tuổi sang Trung QuốcDù C. không đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng nhưng vẫn bị mẹ và chị gái lừa ép, gả bán cho một người đàn ông lấy làm vợ với giá 240 triệu đồng.