Thái Lan: 25 người chết trong ngày đầu tiên của Tết Songkran"Bảy ngày nguy hiểm” của lễ Songkran tại Thái Lan bắt đầu từ hôm 9-4, với 324 vụ tai nạn đường bộ khiến 25 người thiệt mạng.
Xịt mũi liên tục 3-4 lần mỗi ngày, cô gái 23 tuổi mặt tròn, tay chân teoVốn bị viêm mũi, luôn trong tình trạng ngạt mũi, cô gái 23 tuổi lúc nào cũng mang theo thuốc xịt mũi bên mình, ngày dùng 3-4 lần.
Kỹ sư lâm nghiệp điển trai như tài tử mê rừng vì được chữa lành quanh nămGặp nhiều rủi ro khi thực địa trong rừng sâu, anh Nguyễn Tuấn Nam vẫn kiên định với công việc bảo vệ rừng trong một thập kỷ qua.
Cẩm nang bảo vệ mắt trẻ: "Năm 2050, một nửa dân số thế giới sẽ bị cận thị"WHO dự đoán đến năm 2050, khoảng 50% dân số thế giới sẽ bị cận thị. Đáng chú ý, trẻ em là đối tượng có tốc độ cận thị tăng nhanh và cần được quan tâm đặc biệt.
Lá thư cuối cùng của liệt sỹ Trần Văn Bảy từ đảo Gạc Ma gửi về gia đình"Ngày mai tàu con rời bến đi đảo. Nói đi đảo Trường Sa có lẽ bố mẹ buồn, nhưng không có gì nguy hiểm cả....", đây là những dòng thư của liệt sỹ Trần Văn Bảy gửi về gia đình trước lúc hy sinh.
Có thể bạn chưa biết: Sức tàn phá khủng khiếp của dòng "dung nham lạnh"Dung nham lạnh có sức tàn phá mạnh và nguy hiểm hơn so với dòng dung nham thông thường, khi chúng có thể dễ dàng nghiền nát hoặc chôn vùi hầu hết mọi thứ trên đường đi.
Tháng 6, một số người không nhận được lương hưu qua tài khoản, vì sao?Một số trường hợp thông tin người hưởng lương hưu do cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH) quản lý không trùng khớp với thông tin tài khoản ngân hàng, dẫn đến người hưởng không nhận được tiền.
Hà Nội: Truy tìm xe tải làm rơi hàng chục cục bê tông giữa đườngĐội CSGT đường bộ số 5 đang phối hợp với Công an quận Long Biên truy tìm một ô tô tải làm rơi vãi hàng chục cục bê tông tại đường dẫn từ quốc lộ 1B xuống quốc lộ 5 (quận Long Biên).
Sạt lở bủa vây ĐBSCL, nữ đại biểu Quốc hội tranh luận với bộ trưởngThực trạng sạt lở, sụt lún bờ biển, bờ sông đang bủa vây ĐBSCL được nữ đại biểu tỉnh Kiên Giang chất vấn Tư lệnh ngành tài nguyên. Bà tiếp tục tranh luận khi chưa thỏa mãn với trả lời của bộ trưởng.
Được bạn đọc giúp đỡ số tiền lớn, người phụ nữ nghẹn ngào nói lời cảm ơn!"Gia đình em xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới báo Dân trí và bạn đọc, các y, bác sĩ đã luôn giúp đỡ gia đình em", chị Hoài nghẹn ngào nói lời cảm ơn khi được bạn đọc giúp đỡ hơn 400 triệu đồng.
Vương quốc rắn ở miền Tây, nơi hổ mang là sát thủ, cạp nong làm thần chết"Nếu rắn hổ mang là sát thủ, 1gram nọc độc khô có thể giết khoảng 166 người, thì hổ mang chúa sẽ là "thần chết" bởi độc tố mạnh hơn gấp 5 lần", nữ hướng dẫn viên nói về nọc độc của loài hổ chúa.
Bờ sông Cần Thơ nơi 2 anh em ruột đuối nước thương tâmĐoạn bờ kè nơi xảy ra vụ việc được xây dựng bằng bê tông, dốc đứng, mặt kè cao hơn mặt nước gần 3m. Bậc lên xuống của bến thuyền, nơi các em nhỏ thường đến chơi bám rong rêu, trơn trượt.