Nín thở xem clip giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống ở IndonesiaTại một bể tự hoại cũ thuộc vùng Tây Java, Indonesia, người dân địa phương đã giật mình khi phát hiện em bé sơ sinh bị chôn sống.
01:03Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống suốt 8 tiếng vì gia đình lầm tưởng con đã chếtGiải cứu bé sơ sinh bị chôn sống suốt 8 tiếng vì gia đình lầm tưởng con đã chết
Khởi tố vụ án bé sơ sinh bị chôn sốngNgày 2/6, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Thuận cho biết đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Tân khởi tố vụ án đối với vụ chôn sống con mới đẻ xảy ra tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, gây xôn xao dư luận.
Vụ bé sơ sinh bị chôn sống: Nhiều người muốn nhận bé làm con nuôiTrước sự việc có rất đông người dân từ khắp nơi đến thăm, tặng quà và bày tỏ mong muốn nhận bé làm con nuôi, các bác sĩ bệnh viện đã khuyến cáo mọi người nên hạn chế tiếp xúc vì sức đề kháng bé còn yếu, sẽ gây hưởng đến sức khỏe của bé.
Bé sơ sinh bị chôn sống trong thời tiết 3 độ C vẫn sống sót thần kỳSau nhiều giờ đồng hồ bị chôn sống giữa cái lạnh 3 độ C, em bé 3 tuần tuổi tại Ấn Độ vẫn may mắn sống sót một cách thần kỳ.
Bé sơ sinh bị chôn sống nhiều giờ, không chếtNhìn em bé hồng hào đánh giấc an lành trong chăn ấm, chẳng ai biết mới chỉ cách đó vài giờ, cậu nhóc đã suýt bỏ mạng dưới lớp đất sâu 20 cm. Thương tâm hơn, thủ phạm của vụ ruồng rẫy ác độc này không ai khác, chính là người mẹ dứt ruột đưa bé chào đời.
Ấn Độ: một bé sơ sinh bị chôn sống không chếtBé gái 2 ngày tuổi bị ông ngoại chôn sống trên cánh đồng heo hút đã thoát chết trong gang tấc, nhờ đôi bàn tay bé xíu vô tình nhô lên từ đám đất vùi cẩu thả. Sự việc xảy ra tại một làng quê nghèo đói ở Ấn Độ, cách thành phố Hyderabad 150 km về phía Nam.
Giải cứu bé sơ sinh bị chôn sống suốt 8 tiếng vì gia đình lầm tưởng con đã chếtHai nhân viên cảnh sát đã dùng tay không bới đất và hết sức thận trọng đưa cơ thể còn non nớt của em bé sơ sinh ra khỏi nấm mồ mà gia đình đưa em vào "yên nghỉ" vì tưởng là con đã chết.
Vụ bé trai bị chôn sống: Xác định được người mẹChiều ngày 30/5, theo một nguồn tin riêng của phóng viên Dân trí, cơ quan chức năng bước đầu đã xác định được người mẹ của bé sơ sinh bị chôn sống tại xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân (Bình Thuận).
“Cô ơi, con mổ lách thành công rồi!”Tiếng reo vui từ căn nhà gỗ vùng cao như lan tỏa niềm hạnh phúc. Nhờ 287 triệu đồng bạn đọc ủng hộ, bé Khang được phẫu thuật lá lách thành công, mở ra cơ hội tiếp tục điều trị và trở lại trường học.
Bé trai "lạc" mẹ sau 3 tuần nhập viện ở TPHCM và cái kết vỡ òa ngày cận TếtNgười mẹ mất tích sau 3 tuần bé trai nhập viện, để lại "cu Tí" nhiễm trùng sơ sinh nặng, được các bác sĩ ở TPHCM chăm sóc như con ruột. Ngày cận Tết, điều bất ngờ đã xuất hiện.
Tôi sẵn sàng vắt sữa tặng con riêng của chồngKhi đến đỉnh điểm của nỗi đau, tôi chọn sống bao dung, không hận thù.