Người đàn ông tử vong thương tâm khi đi bán muốiTrong quá trình chở muối đi bán dạo, người đàn ông không may gặp tai nạn, tử vong thương tâm.
Tình dục: trác táng thì mau “bán muối”?Chúng ta từng nghe nói nhiều về một “răn đe” dành cho các ông trong vấn đề tình dục: “trác táng dễ chết sớm”. Cái gương tày liếp mà cảnh báo này hay nhắc đến vẫn là số đoản mệnh của các ông vua “tam cung lục viện”.
Sao trường học lại... bán muối iôt?Những ngày qua các bậc phụ huynh ở TP Mỹ Tho (Tiền Giang) rất ngạc nhiên trước thông báo của các trường tiểu học và THCS: “Mỗi học sinh mua 3kg muối iôt, giá 1.700 đồng/kg”.
1001 kiểu “hốt bạc” của giới trẻ đêm giao thừaKý họa chân dung, bán muối, bán lộc là những dịch vụ được nhiều bạn trẻ tận dụng trong đêm giao thừa để kinh doanh kiếm tiền.
Nghề "làm một ngày, ăn cả năm" lao đao vì giá giảm 50%Giá muối ở Quảng Bình hiện đã giảm 50% so với năm ngoái, chỉ còn khoảng 90.000-100.000 đồng/tạ. Do giá quá thấp, hàng trăm tấn muối được người dân chất thành đống, chờ tăng giá, tránh lỗ.
Những dịch vụ “hái ra tiền” trong đêm giao thừaTrong đêm giao thừa, khi hàng vạn người dân thủ đô dồn dập kéo về khu vực quanh Hồ Gươm chờ đón thời khắc đầu tiên của năm mới, với nhiều người đây cũng là cơ hội “hái ra tiền”. Dịch vụ trông xe, bán muối, bán lộc đầu năm… đua nhau thu bạc triệu.
Phong phú dịch vụ đầu xuânNhư mọi năm, những dịch vụ đầu xuân mới luôn đắt hàng và... đắt đỏ. Dịch vụ bán lộc xuân, bán muối đầu năm, chụp ảnh cùng trâu vàng... đều có giá trên trời nhưng không mấy ai mặc cả vì tâm lý lấy may cả năm và vui là chính.
Tâm tư đầu Xuân gửi theo những cánh én onlineTiếng rao bán muối như hồi chuông se sẽ đánh thức bầu không khí tĩnh lặng hiếm hoi cả năm chỉ có một lần khắp phố phường thủ đô. Nàng Xuân theo những ánh bình minh đầu tiên gõ cửa từng nhà, mang theo lời chúc tốt lành gửi gắm qua những cánh én online.
Long đong “nghề chui hầm"Chui lên từ miệng cống nồng nặc mùi hôi, vừa chùi sình, phủi rác, ông Phi lẩm bẩm: "Còn tám năm nữa là đến tuổi hưu nhưng có lẽ tui không dám chờ tới lúc đó. Ráng cày thêm hai, ba năm nữa rồi xin nghỉ, chứ cứ chui như vầy hoài chắc đi... bán muối trước khi đủ tuổi hưu".
Gói cơm nắm muối vừng nguội ngắt và đứa trẻ chán học ở "thủ phủ ma túy""Cháu không thích đi học. Lúc nào cháu cũng nghĩ đến chuyện bỏ học", cậu bé Và Bá C. tâm sự bên hành lang phòng xét xử vụ án ma túy mà bố cậu là bị cáo.
8 ngày phơi nắng mới ra một mẻ muối, diêm dân xót xa bán giá 1.000 đồng/kgGiá muối giảm so với năm ngoái, nhiều diêm dân ở Bến Tre cho biết, dù làm việc vất vả hơn vẫn không đủ tiền cho con ăn học.
Một tuần 568 ca bệnh ở Đồng Nai: Thực phẩm nào trong bánh mì gây ngộ độc?Kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm lấy tại tiệm bánh mì Băng ghi nhận 4/8 mẫu thức ăn gồm pate (làm từ gan heo và mỡ heo), thịt heo đã chế biến, chả lụa, dưa muối có vi khuẩn Salmonella gây ngộ độc.