Vợ lén biếu Tết nhà ngoại nhiều hơn nhà nội, lý do khiến tôi thất vọngĐọc tin nhắn vợ gửi cho em gái giải thích về số tiền biếu Tết ông bà ngoại nhiều hơn ông bà nội, tôi không khỏi bực bội. Thật không ngờ, vợ tôi lại có suy nghĩ và hành xử như thế.
Nhớ mãi bếp lửa hồng ấm áp của bà nội tôiNếp nhà nào cũng có bà, có mẹ - những người phụ nữ sớm khuya tảo tần, vất vả vì con cháu. Mỗi khi nhớ về thời thơ ấu là trong tôi lại hiện về hình ảnh của những người đầy thương yêu, trìu mến với mình…nhất là bà nội yêu quí của tôi…
Hào hứng đưa bạn gái về ra mắt, tôi bỗng được họ hàng nhắc nhở một sự thậtNhân dịp giỗ bà nội, tôi muốn đưa người yêu về nhà chơi. Mọi người biết tôi có bạn gái rất háo hức gặp mặt. Thế nhưng, tôi vui mừng đưa bạn gái về bao nhiêu thì sau đó lại thất vọng bấy nhiêu.
Vợ liệt sĩ tái giá được trợ cấp tuất hàng thángBà Phạm Thúy (Thái Bình) hỏi: Bà nội tôi là vợ liệt sĩ tái giá, được hưởng chế tuất hàng tháng. Tháng 1/2016, bà tôi chết, vậy, trường hợp của bà nội tôi sau khi chết có được hưởng chế độ gì không?
Kịch bản hoàn hảo sau mối tình một đêm với giám đốc của nữ giúp việcGia đình đang êm ấm, bà nội tôi đưa về nhà một người phụ nữ muộn chồng. Bà nói, từ nay, cô ấy là giúp việc mới trong gia đình tôi…
Bố mất trước ông bà, các con có được hưởng thừa kế của ông bà hay không?"Trường hợp ông, bà nội tôi mất mà không để lại di chúc trong khi bố tôi cũng đã mất trước đó thì mẹ, con tôi có được thay bố nhận thừa kế tài sản của ông bà tôi không?"
Thủ tục ủy quyền sử dụng đất?(Dân trí) - Trước đây bà nội tôi ủy quyền sử dụng đất cho bố tôi, nhưng hiện nay cả nhà lại muốn ủy quyền sử dụng đất lại cho tôi thì có được không, thủ tục thế nào? (Nguyễn Văn Tú; Email: trainhangheo_bn20042001@yahoo.com).
Cám ơn bà xãTôi nghĩ đến cảnh người ta xiết nợ, lấy nhà, lấy đất, bàn thờ ba má, ông bà nội tôi sẽ bị ném ra sân hay vất vưởng ở đâu mà không cầm lòng được. Tôi bật khóc nức nở như một đứa trẻ…
Mẹ ly hôn, con có quyền gì đối với tài sản của bố mẹ?Bố mẹ tôi được ông bà nội tôi cho một mảnh đất, đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên bố mẹ tôi. Bố tôi bị đi tù được mấy năm thì mẹ tôi có xây lại nhà.
Chiếm tài sản không được thừa kế bị xử tội gì?(Dân trí) – Khi ông bà nội tôi mất không để lại di chúc. Do đó chú tôi đã tự ý chiếm 1/3 mảnh đất, mà không được sự đồng ý của đại gia đình. Như thế có phạm pháp không? Nếu có thì xử thế nào? (Trần Thị Kim Ngân, Email: kim_ngan_87@yahoo.com).
Căn cứ không hợp lệ, có được quyền đòi chia tài sản?(Dân trí) – Bà nội tôi có ba người con, khi bà mất không để lại di chúc. Ba tôi là người ở ngôi nhà đó đến năm 2007. Hiện nay con của bác tôi nói bà có để lại di chúc chia ngôi nhà trên cho 3 anh em bố tôi. Như vậy có hợp pháp không?
02:47Đại biểu Kiều Linh Valverde phát biểuBà Linh cho biết, bà xuất thân trong một gia đình rất... khiêm tốn, thậm chí thua xa gia đình của hơn 500 kiều bào đang có mặt tại hội nghị này. "Tuổi thơ của tôi được nuôi dưỡng từ tình thương của ông bà nội. Tôi được nhìn bố lần đầu lúc 3 tuổi và khi lên 5, tôi mới biết mặt mẹ", bà Caroline Kiều Linh Valverde kể.