Lốc xoáy hất tung rạp cưới, cả trăm thực khách bỏ chạy Một cơn lốc kèm gió, sấm chớp ập đến bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời ở huyện Trảng Bom, Đồng Nai, khiến hàng trăm thực khách chạy tán loạn.
Hy hữu một nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới Lãnh đạo phường Mường Thanh cho biết, hiện phía nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới đã đến trụ sở công an phường trình báo sự việc.
Công an triệu tập cô gái trẻ “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới Lực lượng chức năng đang triển khai các tổ công tác, truy tìm Cà Thị Út (24 tuổi), triệu tập về cơ quan công an để làm rõ sự việc Út đặt 150 mâm cỗ cưới ở nhà hàng rồi bỏ trốn khỏi địa bàn.
Nhà hàng bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới, người đặt “chạy làng” liệu có thoát? “Nếu vụ “bom cỗ cưới" nhằm cố tình gây thiệt hại đến tài sản của chủ nhà hàng thì là hành động này vừa đáng bị lên án về mặt đạo đức, vừa vi phạm pháp luật”, luật sư Quách Thành Lực nhận định.
Tìm thấy cô gái “bỏ bom” 150 mâm cỗ cưới ở gần biên giới Công an TP Điện Biên Phủ phối hợp với Công an phường Mường Thanh đã tìm thấy Cà Thị Út khi cô gái này đang ở khu vực gần biên giới xã Thanh Luông (huyện Điện Biên).
Không khởi tố vụ án, không xử phạt cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới Cơ quan công an xem xét không có dấu hiệu hình sự trong vụ nhà hàng T.P. bị "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới; đồng thời cũng không ra quyết định khởi tố hay xử phạt hành chính cô gái này.
Vụ “bỏ bom” 150 mâm cỗ: Chưa có tội danh cho hành vi “bom hàng”? Theo luật sư, nếu đúng Út đã chiếm đoạt của chủ nhà hàng T.P. 7 mâm cơm (trị giá 7 triệu đồng), 156kg gà, 40kg giò... thì Út sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Dở khóc dở cười chuyện bùng 150 mâm cỗ cưới: Không phải chuyện lần đầu! Vụ bùng 150 mâm cỗ tại Điện Biên tuần qua đã gây xôn xao dư luận, đây cũng là thông tin thị trường đáng chú ý nhất tuần qua.
Vụ kiện "bùng" 150 mâm cỗ cưới: Người bố trả thay con gái 140 triệu đồng Sau hơn một năm chờ đợi người "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới bồi thường tiền cỗ không được, chủ nhà hàng T.P. đã làm đơn kiện ra tòa án TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và được tòa hòa giải thành công.
Gia đình cô gái "bùng" 150 mâm cỗ ở Điện Biên hứa bán đất để trả nợ Trao đổi với phóng viên, Đại tá Tráng A Tủa, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, gia đình chị Cà Thị Út hứa sẽ bán đất, tài sản để thu xếp tiền trả lại cho nhà hàng Tâm Phúc...
Hành trình lừa đảo tinh vi của cô gái "bỏ bom" 150 mâm cỗ cưới Không chỉ lừa nhà hàng làm 150 mâm cỗ cưới, Cà Thị Út còn "bùng" tiền 7 mâm cỗ ăn trước đó và hơn 30 triệu tiền gà sống, giò... Khoản tiền cọc 30 triệu đồng chủ nhà hàng cũng chưa hề được cầm.
Cuộc điện thoại tiết lộ điều không ngờ về bạn gái khiến tôi "sốc" nặng Tôi đưa bạn gái đi ăn tối để chúc mừng sinh nhật cô ấy. Trong suốt bữa ăn, điện thoại reo liên tục nhưng cô ấy nhìn máy lại tắt đi không nghe.