Chê tôi quê mùa, chồng cưới hot girl xinh đẹp và nhận cái kết bất ngờSau 3 năm ly hôn, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng cũ. Bà vừa kìm nén nước mắt, vừa nói...
Hiệu trưởng ĐH Giao thông trần tình vụ luận văn, đồ án bị bán phế liệuSau khi báo chí phản ánh về các luận văn, đồ án của sinh viên trường ĐH Giao thông vận tải bị đem bán với giá giấy loại, tập kết ở bãi phế liệu, trao đổi với PV Dân trí, Hiệu trưởng Trần Đắc Sử cho biết: “Luận văn, đồ án này thuộc diện bị hủy theo quy định”.
Xương, vụn cá hồi giá siêu rẻ: Khách mua tới tấp, dân buôn ngày bán trăm bộChỉ cần bỏ ra vài chục nghìn đồng là khách hàng có thể mua được 1kg đầu, xương, vụn cá hồi. Nhờ giá thành rẻ, hợp với túi tiền của nhiều người nên dân buôn mỗi ngày bán được cả trăm bộ.
Sinh viên tổ chức đổi giấy vụn lấy cây cảnhGiấy vụn thay vì bỏ đi sẽ được đổi lấy chậu cây hoa hồng, cúc, sen đá... trong chương trình “Đổi giấy lấy cây” do sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam tổ chức tại sân trường, thu hút nhiều bạn trẻ tham gia dịp cuối tuần qua.
Giới nội trợ săn lùng xương, vụn cá hồi giá rẻ chỉ vài chục nghìn đồngVới ưu điểm là giá rẻ, phù hợp với túi tiền của nhiều người, xương và vụn cá hồi hiện là mặt hàng được giới nội trợ săn lùng, tìm mua ráo riết để về chế biến thành các món ăn dinh dưỡng cho gia đình.
04:09Cô gái bỏ công việc 15 triệu đồng/tháng về quê khởi nghiệp bằng giấy loạiLê Thị Khởi quyết định bỏ công việc với mức lương mơ ước, xin mẹ bán 1 phần đất vườn để lấy vốn khởi nghiệp. Khi cô gái này khởi nghiệp bằng đống phế liệu, giấy vụn, không ít người lắc đầu ái ngại, thậm chí lo lắng cho Khởi nhưng cô gái có máu liều và “không biết buồn” ấy có niềm tin mãnh liệt vào ý tưởng khởi nghiệp của mình.
Thu mua vải cây, vải khúc, vải tồn kho giá cao của Phế liệu Việt ĐứcCông ty chúng tôi chuyên thu mua tất cả các loại phế liệu vải, thu mua vải tồn kho, vải cây, vải khúc, vải kaki, thun, coton loại 1, loại 2 dù ít hay nhiều.
Những người phụ nữ nhặt ve chai ở Sài Gòn nuôi con đậu đại họcNhững người phụ nữ dầm mưa, dãi nắng đẩy chiếc xe cọc cạch vào các con hẻm Sài Gòn để thu mua đồng nát, chắt chiu từng đồng nuôi con ăn học.
Đôi vợ chồng một năm làm hơn 2.000 chiếc mặt nạ giấy bồi độc lạ ở Hà NộiVợ chồng ông Nguyễn Văn Hòa và bà Đặng Hương Lan là những người còn gắn bó với nghề mặt nạ giấy bồi truyền thống. Mỗi mùa Trung thu, vợ chồng ông Hòa sản xuất được hơn 2.000 chiếc mặt nạ các loại.
"Đất vàng" khu vực trung tâm hành chính mới của Hà Nội bỏ hoang hơn 10 nămDự án Seven Star nằm ở vị trí được coi là khu "đất vàng" giữa KĐT Cầu Giấy - Trung tâm hành chính mới của Hà Nội. Sau hơn 10 năm, trên khu đất chỉ có các bãi trông giữ xe, sân tennis...
Độc lạ chợ "củi vụn" có giá tiền triệu một cânNhững que củi khẳng khiu, hoặc cục gỗ chỉ to cỡ vài viên gạch cũng có bán giá vài trăm nghìn, có khi lên đến vài triệu được bày bán la liệt ở nhiều thôn làng Từ Sơn (Bắc Ninh).
“Kế hoạch nhỏ”: Lỗi là ở người lớn!“Cách tổ chức, phát động của nhà trường sẽ tác động đến mục tiêu của con trẻ. Nhiều trường đề ra chỉ tiêu quá cao, đưa ra những yêu cầu quá cụ thể, áp đặt. Hay một số bố mẹ làm thay con, đi mua giấy, xin giấy về để con đóng kế hoạch nhỏ. Như vậy là lỗi ở người lớn chứ không phải ở kế hoạch nhỏ”.